Cô gái trẻ tìm được nữ y tá ân nhân sau 38 năm nhờ cộng đồng mạng
Một cô gái đã tìm lại được nữ y tá chăm sóc mình khi bị bỏng nặng lúc nhỏ sau 38 năm nhờ những nỗ lực không ngừng và sự giúp đỡ của cộng đồng mạng.
Trong suốt 20 năm qua, Scarpinati, hiện làm quản lý nhân sự luôn đau đáu tìm kiếm cô y tá không rõ tên tuổi trong bức hình để nói lời cảm ơn chân thành nhất vì đã chăm sóc cô trong thời kỳ khó khăn lúc ấy. Trong bức ảnh, nữ y tá có mái tóc dài gợn sóng, mặc trang phục màu trắng với tay áo bồng đang bế một bé gái bị băng ở đầu.

Đầu tháng 9 vừa qua, Scarpinati quyết định đăng các hình ảnh lên Facebook kèm với đó là lời kêu gọi cộng đồng mạng có thể giúp cô tìm được người y tá năm nào. Chỉ trong 12 giờ đồng hồ, bức ảnh được chia sẻ lan truyền một cách nhanh chóng. Angela Leary, một cựu y tá tại Trung tâm Y tế Albany đã gửi một thông báo tới Scarpinati rằng nữ y tá trong bức ảnh là cô Susan Berger, người đã chuyển tới khu vực Syracuse nhiều năm về trước.

Amanda chia sẻ: “Thật tuyệt vời. Cô ấy có một giọng nói rất dịu dàng, nhẹ nhàng giống như những gì tôi tưởng tượng. Khi lớn lên, vì vết bỏng hồi nhỏ mà tôi luôn bị bắt nạt và dày vò tinh thần. Tôi đã nhìn những tấm hình và nói chuyện với cô ấy, dù tôi không biết người đó là ai. Tôi cảm nhận được sự chân thành của nữ y tá đó khi chăm sóc tôi”.



NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đến Thành Đô ngắm gấu trúc, lên Cửu Trại Câu chạm vào "Thiên Đường Hạ Giới"
Từ nhịp sống chậm rãi ở Thành Đô đến sắc nước huyền ảo của Cửu Trại Câu, tôi lên đường với một chiếc điện thoại và một máy ảnh Medium Format.
-
Tin đồn: OpenAI hợp tác Qualcomm và MediaTek phát triển smartphone không có app, AI agent làm mọi việc thay người dùng