"Con rơi, con rụng" của các sao Hoa ngữ

PV,  

Nhiều người nổi tiếng thường đa tình, “bác ái”, hậu quả là sự ra đời của những đứa con không được chờ đón, thậm chí không được hoan nghênh.

Châu Nhuận Phát: Không nhận con vì hạnh phúc đang có?
 
 
Với biệt danh là “Phát Ca” (Anh Phát), Châu Nhuận Phát có vị trị là một bậc đàn anh trong giới nghệ sỹ Hồng Kông, nhưng anh cũng là một tay nổi tiếng phong lưu.

Trước khi kết hôn với Dư An An vào năm 1983 để rồi chia tay ngay sau đó 1 năm, Phát Ca đã có mối tình đầu đời với minh tinh Trần Bảo Liên. Sau khi ly hôn với Dư An An, anh đã có các mối tình nồng nhiệt cùng Trịnh Dục Linh, Chung Sở Hồng, nhưng đều không đi đến đâu.

Năm 1987, trong một lần sang Singapore, Phát Ca đã gặp cô diễn viên người bản địa gốc Hoa Trần Oải Liên kém anh 4 tuổi, là con thương gia giàu có Trần Thủ Lâm. Hai người nhanh chóng tiến đến hôn nhân, Trần Oải Liên bỏ sự nghiệp theo chồng về Hồng Kông, Phát Ca cũng hết lòng thương yêu vợ, có điều không may là họ không có con.

Đùng một cái, năm 2006, Sau khi bộ phim “Hoàng kim giáp” được chiểu rộng rãi khắp trong, ngoài nước thì báo chí Hồng Kông bỗng rộ lên tin “Châu Nhuận Phát có một con riêng là một thiếu nữ đã 20 tuổi”.

Theo những người thạo tin trong giới, trước khi cưới Trần Oải Liên, Phát Ca đã có một cuộc tình ngắn ngủi và có một con gái với một cô thợ trang điểm. Đến nay, cô con gái đã trưởng thành, tên là Phúc Hỷ, là MC chương trình dành cho thiếu niên của một đài truyền hình Hồng Kông. Trần Oải Liên cũng đã biết chuyện này, nhưng do sau khi kết hôn, Phát Ca không còn qua lại với cô thợ trang điểm kia nữa, thậm chí cũng không hỏi han đến con gái nên cũng bỏ qua. Chính vì thế, quan hệ vợ chồng họ đến nay vẫn ấm êm, không mảy may nổi sóng.
 
Đàm Vĩnh Lân và bí mật được công bố bất ngờ
 

Năm 2006, lão nghệ sỹ Đàm Giang Bách, cha đẻ của Đàm Vĩnh Lân qua đời ở tuổi 95. Trước khi qua đời, nguyện vọng của cụ là mong con trai công khai về gia đình và đứa cháu nội đang sống trong bóng tối.

Tuân thủ di nguyện của cha và thực hiện lời hứa với người đã khuất, sau khi lo liệu xong việc tang cho cha, Đàm Vĩnh Lân đã một mình tới Đài truyền hình Hồng Kông để làm khách mời của chương trình giao lưu trực tuyến “Khai tâm nhật báo” (Mở lòng).

Tại đây, Đàm đã nói về di chúc của cha, thừa nhận mình đã có người vợ kết tóc là Sa Lợi, có thêm “hồng nhan tri kỷ” Wendy và cậu con trai Đàm Hiểu Phong do Wendy sinh ra.

Đàm Vĩnh Lân cũng nói anh không cảm thấy mất mặt trước công luận về những bí mật được giấu kín trước đây. Anh nói thực lòng:“Thật ra, những chuyện bí mật của tôi được công bố hôm nay, có lẽ ở Hồng Kông người nào cũng biết cả, có điều mọi người vì yêu quý tôi nên không nói đến mà thôi. Xin cám ơn các bạn báo chí đã tôn trọng bí mật riêng tư của tôi”.
 
Thành Long: Không nhận con do bị lừa lên giường(!?)
 
 
Về chính thức mà nói thì "Vua Kungfu" Thành Long chỉ có một con trai là Phùng Tổ Minh do phu nhân Lâm Phụng Kiều sinh ra. Thế nhưng, việc anh có một con gái do nữ diễn viên Ngô Ý Lợi sinh ra thì không còn là điều lạ đối với mọi người.

Tuy nhiên điều người ta lấy làm lạ là Thành Long nhất quyết không nhận con gái, dù những người đã một lần gặp Ngô Trác Lâm, nay đã là cô bé 9 tuổi trưởng thành hơn đám bạn cùng lứa, thì đều nhận xét cô bé rất giống Thành Long, nhất là chiếc mũi thì không lẫn vào đâu được. Những người thạo tin cho biết, năm xưa Ngô Ý Lợi đã quyết định sinh con do bực mình với Thành Long. Thành Long chưa bao giờ nhận con và theo một nguồn tin, trong phương án phân chia tài sản của Thành Long cũng không có phần dành cho Ngô Trác Lâm.

Thành Long nhiều lần bày tỏ với mọi người: ai cũng có lúc làm sai, nếu có ai đó muốn một mình chịu đựng sai lầm thì mặc họ. Chuyện đó dù tôi có làm gì thì cũng đã gây phương hại đến người khác. “Người khác” mà Thành Long muốn nói ở đây rõ ràng là chỉ Lâm Phụng Kiều. Dù sau này Thành Long muốn nhận con gái hay chia tài sản cho con hoặc sắp xếp gì đó, nếu không được Lâm Phụng Kiều ủng hộ thì cũng không thể làm được.

Từ trước đến nay, Lâm Phụng Kiều duy nhất một lần trả lời báo chí hồi năm 2000 về chuyện Thành Long có con riêng:“Không nên nhắc đến chuyện của Thành Long ở đây. Đó là chuyện của ông ấy, muốn hỏi thì cứ hỏi ông ấy...”. Còn Thành Long thì tuy không nhận con nhưng anh cũng thừa nhận Ngô Trác Lâm chính là con mình với Ngô Ý Lợi.

Năm 2004, trong một lần trả lời phỏng vấn của báo chí, Thành Long đã nói:“Tôi biết mình có lỗi với con gái. Nhưng tôi quả thật không biết mình nên đối xử với con gái thế nào cho phải. Vì mẹ nó là loại người không ra gì”.  Anh tiết lộ: do Ngô Ý Lợi lập mưu lừa anh, chuốc cho anh uống say không biết gì nữa, nên mới dẫn đến chuyện có Ngô Trác Lâm.
 
Lưu Đức Hoa đột nhiên công khai nhận vợ và con gái
 

Tháng 8 vừa qua, báo chí Hoa ngữ và quốc tế được phen xôn xao bởi sự kiện “Thiên vương” làng giải trí Lưu Đức Hoa lần đầu tiên thừa nhận Chu Lệ Thiên là người vợ đã kết hôn và giữa hai người đã có cô con gái 11 tuổi.

24 năm yêu trong bí mật, nhưng những câu chuyện xung quanh đời sống riêng tư của Lưu Đức Hoa luôn là đề tài "nóng hổi" và không qua mắt được những tay thợ săn ảnh chuyên nghiệp.

Trong nhiều năm qua, tin đồn Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên đã sinh con gái vẫn chưa được chứng thực. Tuy nhiên, khi người cha của Chu Lệ Thiên hiện vẫn ở Malaysia qua đời, nguyện vọng cuối cùng của ông là muốn con gái công khai chuyện chồng con và muốn con rể cùng cháu về đưa đám. Chính vì thế mới xảy ra chuyện được coi là “động trời” này. Giới báo chí Hồng Kông vẫn luôn nhắc tới việc Lưu Đức Hoa không ít lần mạnh miệng tuyên bố về việc mình chưa kết hôn.

Mới đây nhất, hồi tháng 2 vừa qua, trả lời phỏng vấn trên truyền hình cáp Hồng Kông anh đã khẳng định: "Nếu như tôi có bạn gái và kết hôn, nhất định sẽ chia sẻ cùng các bạn. Giấu giếm những chuyện này rất mệt mỏi. Nếu tôi có con, đây là chuyện vui, càng phải thông báo với tất cả mọi người. Sự hiện diện của một sinh linh trên đời mà bị che giấu, đó là điều rất tàn nhẫn và không công bằng".

Chính vì vậy, việc vợ và con Lưu Đức Hoa đột nhiên được công khai đã gây xôn xao dư luận, người ta lớn tiếng phê phán anh là kẻ dối trá. Trước sức ép của dư luận, Lưu Đức Hoa đã phải đưa lên trang web của mình lời xin lỗi. Anh viết: “Tôi đã làm thất vọng nhiều người, vì tôi là người của công chúng nên tôi nghĩ phải nên công khai xin lỗi những người đã tin tưởng mình. Tôi hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho tôi”. Thanh minh cho việc làm của mình, Lưu Đức Hoa cho rằng anh muốn bảo vệ Chu Lệ Thiên khỏi ánh mắt soi mói của báo giới.
 
Con Trương Bá Chi họ Tô chứ không phải họ Tạ?
 

Những người hâm mộ Trương Bá Chi đều biết rõ, cựu “Ngọc nữ Hồng Kông” này chỉ có một con trai duy nhất là bé Lucas với nam tài tử Tạ Đình Phong.

Thế nhưng, ngày 14/8/2008, nhiều tờ báo Hồng Kông và Đài Loan đột nhiên đưa tin: Con trai của Trương Bá Chi họ Tô chứ không phải họ Tạ! Ý ở đây ngầm cho rằng bố của Lucas là Tô Chí Viễn, cháu của chính khách Đài Loan Tô Trinh Xương.

Tô Chí Viễn là một chàng trai tài năng đã tốt nghiệp khoa Luật ĐH quốc lập Đài Bắc, đẹp trai và thông minh, tài trí. Anh còn là vận động viên cấp 1 của Đài Loan, có thành tích cao. Tốt nghiệp đại học, Tô không tham gia chính trị mà quay sang kinh doanh, mở nhiều lĩnh vực làm ăn ở Hồng Kông và Đại lục, riêng ở Hạ Môn anh đã có chuỗi siêu thị và trung tâm thương mại mười mấy chiếc.

Là người hâm mộ Trương Bá Chi, khi cô dính vào vụ bị cánh xã hội đen doạ giết, chính Tô Chí Viễn và ông Tô Trinh Xương đã đứng ra thu xếp ổn thỏa. Cũng chính vì thế mới có tin đồn về mối quan hệ bí mật giữa hai người và con đường nghệ thuật của Trương Bá Chi cũng phát triển thuận lợi. Ngay cả Tạ Đình Phong cũng không biết mấy về mối quan hệ giữa họ vì họ chủ yếu liên hệ với nhau qua mạng Internet.

Tuy nhiên, chính việc liên hệ qua Internet đã hại họ. Hộp thư điện tử của họ bị hack, thế là những e-mail với những nội dung nhạy cảm của họ đã được gửi cho báo Hồng Kông và truyền hình Đài Loan. Một trong những nội dung được công bố trên đài là: Tháng 10/2006, hai người có quan hệ tình ái với nhau, sau đó Trương Bá Chi có bầu, vì bối cảnh chính trị và gia đình, Tô Chí Viễn không thể đứng ra giải quyết, Trương Bá Chi lại muốn có con, đang lúc không biết cư xử ra sao thì Tạ Đình Phong cầu hôn với Trương Bá Chi, vì thế mới có vụ kết hôn chớp nhoáng Tạ - Trương gây xôn xao dư luận.

Chuyện này thực hư ra sao thì chả ai dám khẳng định vì những người có liên quan đều không chịu lên tiếng.
 
Mạc Thiếu Thông bị gài bẫy để “mượn giống”?
 

Năm nay đã 46 tuổi, Mạc Thiếu Thông vẫn chưa chịu làm chồng của ai, dù anh đã có vô số cuộc tình gắn với những xì căng đan. Một trong số các vụ tai tiếng ấy là cuộc tình chóng vánh với nữ minh tinh Hồng Hân và “sản phẩm” là một bé trai nay đã 9 tuổi.

Trước đây, Mạc Thiếu Thông luôn lẩn tránh khi nói đến chuyện con riêng, nhưng sau khi có một mối tình với Hồng Nhạn, một nữ diễn viên Đại Lục kém anh 20 tuổi, Mạc Thiếu Thông không còn e ngại nữa.

Được biết, năm xưa Mạc Thiếu Thông và Hồng Hân yêu nhau, nhưng sau khi có thai, Hồng Hân đột nhiên tuyên bố chia tay, tự sinh con, đặt tên là Mạc Cao Liêm và tự mình nuôi con.

Trước đây, Mạc Thiếu Thông không thừa nhận có cuộc tình với Hồng Hân và cũng không nhận đứa trẻ là con mình. Nay thì anh đã gián tiếp thừa nhận chuyện này khi nói:“Trước đây đã có sai lầm trong chuyện tình cảm. Có lúc chỉ biết bản thân, không làm tròn trách nhiệm. Việc quá khứ đã qua đi, không còn cách gì sửa chữa được nữa, nhưng tương lai nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ là một người cha tốt”. 

Theo tin đồn thì, thật ra Hồng Hân “chấm” ngoại hình đẹp trai tuấn tú của Mạc Thiếu Thông, nên muốn “mượn giống sinh con”, sau đó lại không để cho Mạc Thiếu Thông đến gần con. Tình cảm trải qua nhiều năm sóng gió, thật sự Mạc Thiếu Thông có ý muốn sớm ngày thành gia lập thất, chỉ là Hồng Hân không muốn kết hôn.  Sau đó, Hồng Hân mang thai, Mạc Thiếu Thông luôn bên cạnh cô từ lúc cô mang thai cho tới khi cô tới Canada dưỡng thai và sinh con, chỉ là Hồng Hân sau khi sinh con thì đột nhiên không từ mà biệt.

Mạc Thiếu Thông từng tiết lộ với những người bạn xung quanh rằng, bản thân anh có cảm giác bị gài bẫy, bởi vì anh nghe được từ những người bạn của Hồng Hân rằng, Hồng Hân chỉ muốn “mượn giống sinh con”, chứ hoàn toàn không có ý muốn cùng anh chung sống.  Anh nói: “Tất cả đều đã qua rồi, là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, cô ấy cũng đã lấy chồng rồi, tôi tôn trọng lựa chọn của đối phương”…
 
Theo Tiền Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ