Lay con trai mãi không dậy, người mẹ phát hiện ra tội ác của cô trông trẻ nhờ mùi lạ trong bình sữa
Trong thời đại này, để tìm được cô trông trẻ có thể tin tưởng 100% quả thật rất khó khăn.
- Bất chấp nguy hiểm lao vào lửa để cứu sống hai đứa trẻ, cái chết của nữ bảo mẫu khiến cả thế giới nể phục
- Thuê bảo mẫu 50 triệu/tháng, cha mẹ suýt chút nữa mất con và chết lặng khi phát hiện sự thật đằng sau bình sữa sử dụng hàng ngày
- Meghan Markle gây xôn xao dư luận khi thay bảo mẫu lần thứ 3 chỉ trong 6 tuần vì không ai có thể chịu đựng nổi
Sự thật gây chấn động truyền thông Indonesia vừa được hé lộ vào ngày 14/8 vừa qua: Một cô bảo mẫu đã thêm thuốc với tác dụng phụ gây buồn ngủ vào sữa của em bé mà mình nhận trông nom.
Mẹ của cháu bé, cô Vierza, đã chia sẻ chi tiết câu chuyện đau lòng của gia đình lên Instagram (@febevierza912), để cảnh báo các vị phụ huynh khác về thủ đoạn dã man của cô trông trẻ.
Theo China Press, cặp vợ chồng ở Indonesia đã thuê Ju về để trông nom 2 đứa trẻ khi họ đi làm. Nhờ chăm chỉ chịu khó lại cẩn thận, Ju dần chiếm được cảm tình và sự tin tưởng của vợ chồng Vierza.

2 nhóc tỳ của vợ chồng cô Vierza
Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ khi Vierza thấy rằng, bé trai Great bỗng đi ngủ sớm hơn thường lệ. Thậm chí, Great còn quấy khóc như thể không muốn bú bình khiến Vierza vô cùng lo lắng. Không chỉ thế, tã của bé trai cũng đột nhiên khô ráo bất thường, đi tiểu ít hơn hẳn.
Vierza đem sự hoang mang của mình kể cho một người bạn và nhận được lời cảnh báo: Có thể cô trông trẻ đã pha thuốc ngủ vào sữa của em bé để đỡ phải trông nom!
Dù không tin ngay, nhưng nỗi nghi hoặc của Vierza đã lên đến đỉnh điểm khi một ngày, cô có lay như thế nào Great cũng không tỉnh ngủ.
Vierza liền kiểm tra bình sữa mà Ju đã pha trước đó và ngửi thấy ngay mùi hương khác lạ - chắc chắn sữa trong bình đã bị pha trộn.
Hai vợ chồng Vierza liền "ba mặt một lời" với Ju và ả thừa nhận đã thêm Cetirizine* vào bình sữa của Great để... em bé ngủ cho nhanh. Ju nói thêm rằng mình đã làm việc này được 3 ngày rồi khóc lóc xin được tha thứ.

Ju, cô bảo mẫu quái ác cầu xin sự tha thứ của vợ chồng Vierza
Thậm chí, Ju còn thuật lại quá trình pha Cetirizine vào sữa của Great.

Cuối cùng, Vierza vẫn không báo cảnh sát về hành động của Ju, cô chỉ đăng lên Instagram như lời cảnh báo cho những vị phụ huynh bận rộn, phải nhờ cậy các cô trông trẻ.
Bài đăng của cô đã thu hút gần 50.000 likes, được chia sẻ rộng rãi lên Facebook và một số kênh truyền hình của Indonesia. May mắn thay, sau khi được đưa đến bệnh viện, sức khỏe của Great đã dần hồi phục. Tuy nhiên, bé trai tội nghiệp vẫn chưa thôi bị nôn mửa do ngộ độc.
Để tránh những sự cố đáng tiếc, có lẽ các cặp vợ chồng nên sát sao hơn trong việc quản lý người giữ trẻ thông qua camera phát trực tiếp.
Theo W.O.B
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đạt tốc độ 8000 MT/s DDR5, RAM Trung Quốc chạm ngưỡng hiệu năng của Samsung và SK Hynix, chuẩn bị bán sang Mỹ
Điều này cũng mở ra hy vọng về một đợt hạ nhiệt về giá RAM, chip nhớ và linh kiện công nghệ trong thời gian tới.
-
Chợ đen Trung Quốc bán API Claude AI rẻ hơn 90% so với hàng thật, tưởng hời nhưng hóa ra người dùng mới là món hàng bị bán