Cưới cô dâu cao gần 2m, chú rể gây chú ý nhất MXH tiết lộ: "Em họ của vợ thách đố thì mình tán thôi"
Nam chính có những bộc bạch mới xung quanh đám cưới gây xôn xao mạng xã hội những ngày này.
- Chuyện tình tréo ngoe ai nghe thấy cũng ngao ngán: Kết hôn xong về ở rể nhà vợ, chung sống một nhà lại chuyển sang "ưng" mẹ vợ
- Lá thư nghẹn ngào của mẹ gửi con trai 30 tuổi vẫn độc thân: "Con phải tin mẹ, không ai có thể sống một mình, con bắt buộc phải kết hôn!"
- Sau 22 năm kết hôn, chồng đột nhiên phát hiện vợ có 97 tỷ tài sản riêng, nhưng cách anh ta đòi quyền lợi mới thật hèn hạ
- Yêu bằng năm nhưng kết hôn bằng tháng đã lôi nhau ra tòa - Những nghịch lý hôn nhân mà từng trong hoàn cảnh đổ vỡ bạn cũng không nhận ra được
Phạm Văn Hợp (sinh năm 1995) quê ở Hải Phòng, mới đây kết hôn với cô vợ kém 4 tuổi, người Hòa Bình. Sở dĩ đám cưới của cả hai được chú ý vì chiều cao của cô dâu và chú rể khá chênh lệch. Nhiều thông tin cho rằng cô dâu cao 1,94m còn chú rể chỉ cao 1,4m.
Anh Hợp cho biết đúng là vợ cao gần 2m và từ chối tiết lộ chiều cao thực. Anh cũng chia sẻ, đám cưới là kết quả của tình yêu kéo dài 4 năm rưỡi, bắt đầu bằng một lời thách thức.
"Mình quen em họ của vợ trước, qua mạng xã hội, xong thì nói chuyện vui như bao người thôi. Xong em ấy thách mình tán vợ mình bây giờ. Thế là mình xin số điện thoại rồi "tán" thôi", chú rể dí dỏm.
Tuy thời điểm làm quen ban đầu khá khó khăn nhưng cuối cùng anh chàng cũng "cưa đổ" cô vợ cao ráo, xinh xắn.
Dù ở xa, nhưng cả hai thường xuyên gặp gỡ. Anh Hợp cho biết hòa hợp với vợ cả về tính cách lẫn hành động. Cô vợ cao gần 2m có thói quen đặc biệt là không nói khi gặp người lạ, nhưng với người quen thì nói rất nhiều.
Chú rể trẻ cũng cho hay không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh, điều quan trọng là tình yêu thực sự mà cả hai dành cho nhau. Sau đám cưới, cả hai ở nhà bố mẹ của anh Hợp tại Hải Phòng.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đã đến lúc “cai” phần mềm lậu
Từ Photoshop, Lightroom cho tới game và YouTube, người dùng giờ đã có quá nhiều lựa chọn hợp pháp, rẻ và đủ mạnh để dần từ bỏ thói quen dùng “đồ lậu”.
-
Cựu kỹ sư NASA tuyên bố tạo ra nguồn điện “gần như vô tận” từ chân không lượng tử, bán ra từ năm 2028

