“Cưới rồi thì đừng nhìn vào cái… sẹo đàn bà có!”
Anh thản nhiên cho biết việc soi xét quá khứ của phụ nữ quá đà sẽ là cái họa mà đàn ông tự rước!
Người đàn ông này chia sẻ trong suốt cuộc trò chuyện rằng "bằng lòng, tôn trọng" là lý do thiết yếu nhất khiến cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng họ dù đã trải qua 15 năm nhưng vẫn mặn nồng như thuở ban đầu...
Chào anh! Phụ nữ vốn là những người được mệnh danh là “sáng nắng, chiều mưa”, để chiều được họ dễ khiến đàn ông hao tổn tâm sức. Nhưng dường như với anh 15 năm lấy và chiều vợ có vẻ thư thái?
Bất kể anh chàng nào lớn lên đều phải tự “tốt nghiệp” khóa học cơ bản để hiểu được tâm lý phụ nữ. Trong trường hợp anh ta không thể thấm nổi thì việc đau cả đầu lẫn tim có gì lạ đâu. Các ông đủ trưởng thành rồi, đủ chín chắn để biết cái gì nên, cái gì không. Đừng đụng một chút là chăm chăm soi vào cái "sẹo" trên cơ thể họ mà không để ý đến cái đẹp người ta có thực sự.
Yêu và lấy nhau nhưng nhiều ông chồng vẫn không thể vượt ra được khỏi cái khối suy nghĩ lửng lơ dễ ghen tuông, nghi ngờ!
Tôi nghĩ rằng đàn ông hay đàn bà đều thế cả thôi. Thật không may, thế giới vẫn có đầy những người phụ nữ sẵn sàng phá hủy cuộc đời của người đàn ông và ngược lại, cũng có những gã đàn ông sẵn sàng làm tan tành ước mơ, cuộc sống của người phụ nữ.
Vì thế không có tí cảnh giác lại thành ra sống hời hợt với mình và đối phương. Chính vì thế cho nên người ta mới chốt lại một câu mỗi khi cần “ghép cặp”: Lựa chọn thật sáng suốt.

Phụ nữ luôn truyền tai nhau câu nói: “Thà đính hôn rồi từ hôn còn hơn tiếp tục dấn thân vào hôn nhân địa ngục”, anh nghĩ sao?
Tôi thấy đúng. Đó cũng là một cách để người ta xác định rõ bản thân muốn gì, nên làm gì và có thể dung hòa cả cuộc đời với nửa kia hay không. Không ít những người đàn ông có thái độ tức giận, chống đối với thế giới phụ nữ. Họ tìm cách trả đũa bằng đẩy cuộc hôn nhân của mình vào thảm cảnh bạo lực gia đình, ly hôn hay níu giữ đều khốn khổ…
Bởi vậy cho nên tốt nhất các chị em cứ tự học lấy cách nhận ra người đàn ông không hay ho ấy mà tránh cho mình khỏi rơi vào bể khổ hôn nhân “sống không bằng chết”. Những cô gái chưa va vấp thì nên học lấy cách phân biệt giữa tình yêu đích thực và ham muốn thể xác đơn thuần, học càng sớm càng tốt. Vì như thế, các cô sẽ chả bao giờ tự “cứa” vào mình để thành những vết sẹo mãi nhức nhối.
Nhưng nếu chẳng may anh lấy phải người đàn bà giỏi che đậy và đầy hờn giận thì làm thế nào?
Một quy luật tự nhiên luôn luôn đúng đó là: Đàn ông tốt luôn có được phụ nữ tuyệt vời. Đàn bà vốn rất khó “thù dai” một ai đó, nhất là người đàn ông mình yêu thương. Dù có giỏi che đậy đến đâu thì họ cũng dễ bị xoa dịu khi bạn là người chèo lái giỏi.
Khi phụ nữ hờn giận hẳn là phải có lý do. Lúc này thì cánh đàn ông nên là người đứng thẳng, ngẩng cao đầu, xắn tay áo lên như một người đàn ông và trở thành đàn ông tốt. Đừng bao giờ tự tay vén một tấm màn đen che phủ cuộc sống của mình, khiến nó tiêu cực hơn.
Xem ra gia đình anh hoàn mỹ, chị nhà anh tuyệt vời, chắc chắn cuộc hôn nhân của anh không bao giờ có “ý kiến”?
Ý kiến ư? Bạn phải nói rõ ý kiến về cái gì chứ! Chả ai dễ dàng quen ngay được với cuộc sống đang tự do tự tại của mình bỗng có một người bước vào. Không nhiều thì ít nó cũng đảo lộn mọi thứ xung quanh bạn. Những rắc rối xảy ra, dù là tình yêu hay hạnh phúc thì lúc này bạn phải “kêu thấu trời” chứ đừng nói đến chuyện chỉ ý kiến với nhau.
Tức là “ý kiến của anh về những chuyện cũ”, chuyện anh có thể ghen lồng lên với chị nhà!
Tôi quan niệm rằng những việc của ngày hôm nay hoàn toàn khác với ngày hôm qua, động thái tình cảm của mỗi người cũng thế. Bởi vậy, cứ hướng tới tương lai mà sống. Như thế, cuộc hôn nhân của bạn sẽ nhẹ nhàng nhưng lại hạnh phúc hơn rất nhiều. Biết rõ quá khứ, nhưng sống với tương lai, đó mới là đàn ông đích thực.
Cưới nhau rồi đồng nghĩa với việc chấp nhận hoàn toàn người phụ nữ của mình. Vậy thì bới móc làm gì để cả hai đau xót. Chuyện quá khứ thì ai cũng có cả. Đúng hay sai, tốt hay xấu, người khác luôn có ý do để “ý kiến”.
Chỉ có điều tôi nhận thức rõ rằng hôn nhân này là của tôi. Tuyệt đối không bao giờ đùa cợt với tình cảm của người phụ nữ. Tốt nhất nữa là đừng để mình lung lay bởi những lời đàm tiếu xung quanh. Soi người rồi còn mình thì sao? Cưới nhau rồi thì sống với nhau cho tốt, đừng có suốt ngày nhìn vào... cái “sẹo” mà đàn bà đã từng có trong quá khứ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
iPhone đang bị khóa mà kẻ trộm vẫn rút sạch tiền trong tài khoản: Lỗ hổng công bố từ năm 2021 đến nay vẫn chưa được vá
Lỗ hổng cho phép thực hiện việc này đã được các chuyên gia bảo mật công bố từ năm 2021 nhưng đến nay nó vẫn chưa được vá.
-
SSD dưới 1 TB không ai mua, RAM 8 GB vẫn bán chạy
