Cuồng nhiệt với lễ hội ném bột và trứng tại Tây Ban Nha
Vào ngày 28 tháng 12 hàng năm, thị trấn Ibi của Tây Ban Nha lại cuồng nhiệt với lễ hội Els Enfarinats – trong đó người tham gia mặc quần áo quân đội và “chiến đấu” với vũ khí là trứng sống, bột và pháo hoa.
Trận chiến được chia làm hai phe: một bên là nhóm những người đàn ông đã lập gia đình - Els Enfarinats - những người chiếm giữ thị trấn Đông Nam này trong một ngày, áp đặt những luật lệ kỳ cục, bắt giam và phạt các thành viên của nhóm La Oposicio - nhóm cố gắng khôi phục trật tự của thị trấn.
Trong suốt cuộc chiến, được tổ chức tại Quảng trường nhà thờ tại trung tâm thị trấn, hai bên ném vào nhau không thương tiếc những rổ trứng sống, bom bột và bắn pháo hoa.

Người ta không biết rõ nguồn gốc của lễ hội, nhưng nó ra đời khoảng 200 năm trước đây và được tái tổ chức tại Ibi vào năm 1981. Và tại sao không, khi lễ hội là một dịp để người dân thị trấn vui vẻ.


Lễ hội bắt đầu từ lúc 8.00 sáng khi các thành viên đội Els Enfarinats tập trung tại Quảng trường Nhà thờ để bầu chọn thị trưởng mới của thị trấn và áp dụng những luật lệ mới. Cuộc chiến sẽ kéo dài cho tới tận 5 giờ chiều.




NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa