"Đã mắt" với những động tác yoga cực khó của mẹ bầu có dáng siêu đẹp
Bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi xem những tư thế yoga cực khó mà bà mẹ mang thai lần 3 này đã thực hiện.
- 25 cách giúp mẹ bầu vượt qua các cơn đau khi mang thai
- Clip cận cảnh sự thay đổi kì diệu của cơ thể người mẹ khi mang thai
- Mẹ bầu mang thai đôi ở tuần thứ 32 có vóc dáng đẹp mê mẩn nhờ tập tạ
- 4 bài tập đơn giản khi mang thai giúp mẹ bầu sinh thường dễ dàng hơn
- Những bức hình lột tả vẻ đẹp quyến rũ của phụ nữ khi mang thai
Trong lần thứ 2 mang thai, tôi tập trồng cây chuối ở tuần 20. Và đến tuần 33, tôi có thể đi bằng 2 tay xung quanh nhà. Đó là chia sẻ của Jennifer Iafolla, một bà mẹ của ba nhóc tì dễ thương hiện đang sống ở Singapore. Bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi xem những tư thế yoga mà Jennifer đã thực hiện trong suốt thời gian mang thai đặc biệt hơn là những kinh nghiệm hay ho trong quá trình mang thai. |
Tôi nghĩ các bà bầu cần chuẩn bị tâm lí trước khi mang thai. Ví dụ như việc bạn không bao giờ có thể ngủ ngon lành trong một khoảng thời gian dài nữa. Và nếu có ra ngoài tiệc tùng, đừng nghĩ đến việc say xỉn.
Cá nhân tôi, tôi có tham khảo một số nguồn để chuẩn bị cho thai kì. Tôi rất thích 1 bộ phim tài liệu có tên Những đứa bé (Babies) của đạo diễn Thomas Balmes. Bộ phim đã mang lại cho tôi sự yên tâm rằng cho dù bạn sinh con ở Châu Phi, Mông Cổ hay San Francisco, em bé của bạn sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc miễn là chúng có bạn.
Trong lần mang thai thứ hai của tôi, tôi đã may mắn khi gặp được một giáo viên yoga - người luôn ủng hộ tôi tiếp tục luyện tập và thậm chí tăng cường hơn nữa.
Ba lần mang thai cho tôi kinh nghiệm để "đúc rút" ra những gì cần thiết và quan trọng đối với bản thân. Tôi ban đầu tập trung nhiều hơn vào cardio - máy elip, bơi lội, yoga… - nhưng đã từ bỏ khi bụng của tôi quá lớn.
Tuy nhiên, Yoga đã cho tôi cảm hứng. Trong lần thứ 2 mang thai, tôi tập trồng cây chuối ở tuần 20. Và đến tuần 33, tôi có thể đi bằng 2 tay xung quanh nhà.
Khi mang thai thứ 3 của tôi, tôi phát ốm với những phản ứng dữ dội từ mọi người. Tôi trở nên nổi loạn nhưng điều đó càng thúc đẩy tôi tập luyện mạnh mẽ hơn (vì tôi khá là cứng đầu). Tôi không thay đổi nhiều thói quen từ trước khi mang thai, thậm chí còn tăng cường luyện tập với các bài tập nhảy, tập tạ, tập với bóng…
Tôi vẫn sẽ tiếp tục những gì mình đang làm, đến phòng tập và đeo tai nghe. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi vừa có thể tập nặng vừa có thể có những đứa trẻ khỏe mạnh. Nhưng phần nào đó trong tôi bắt đầu lo lắng, liệu có điều gì đó có thể xảy ra thì sao?
Nhưng dù sao, tôi vẫn biết đây là cách tốt nhất cho tôi và cả cho con. Sau khi sinh, mọi người đã thấy đứa bé khỏe mạnh như thế nào và tôi hồi phục nhanh chóng ra sao.
Giờ đây, điều ước của tôi là bọn trẻ sẽ không lớn lên quá nhanh để tôi có thể ôm chúng mãi trong vòng tay mình. Nhưng sâu thẳm, tôi vẫn mong chúng có thể lớn lên khỏe mạnh, biết trân trọng cuộc sống và hạnh phúc trọn vẹn.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nói thật là: Đừng mong smartphone pin tháo rời sẽ trở lại, dù cho đó là ở châu Âu năm 2027
Bạn có nghĩ luật Pin của châu Âu là hồi chuông báo tử cho smartphone nguyên khối?
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?