Đà Nẵng: Nghi án cha ruột giết chết con gái 8 tuổi rồi vứt xác xuống sông Hàn
Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng khi hung thủ chính là người cha, nghi sát hại bé gái 8 tuổi rồi vứt xác xuống sông Hàn.
- Giết vợ rồi gọi điện thông báo cho gia đình vợ
- Lời cầu xin của mẹ nghi phạm giết người vì tưởng bắt cóc
- Giết người rồi vô tư xuất hiện trên truyền hình cảnh báo phụ nữ, viên sĩ quan cảnh sát không ngờ bị "lộ nguyên hình"
- Chuyện ngược đời: Chồng ép vợ phải nâng ngực nhưng bất thành nên nhẫn tâm đầu độc giết chết vợ và 2 con nhỏ
Đến trưa 25/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã điều tra làm rõ một vụ án mạng nghiêm trọng, cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ Bùi Văn Hời (SN 1972, quê huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi giết chết đứa con gái ruột 8 tuổi rồi vứt xác phi tang.
Gia đình lúc tìm kiếm bé gái 8 tuổi.
Vụ việc gây hoang mang dư luận.
Nạn nhân trong vụ án là cháu Bùi Thị Uyển Nh. (SN 2011), con ruột của Hời.
Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 3/2018, sau khi hoàn thành thủ tục li dị với vợ là chị Lê Thị H. (SN 1991), Hời đưa con gái vào TP Đà Nẵng sinh sống và gửi tại chùa, sau đó đến tháng 1/2019 lại đón bé về sống chung với người yêu là một người phụ nữ nước ngoài.
Trong quá trình sinh hoạt, giữa Hời và con gái có nảy sinh mâu thuẫn. Khoảng 14 giờ chiều 1/2, Hời đã dùng tay bóp cổ con gái cho đến chết, sau đó nghi phạm bỏ thi thể con gái vào túi xách rồi ném xuống sông Hàn, khu vực gần cầu Thuận Phước, để phi tang. Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an.
Cơ quan chức năng đang xử lý điều tra.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Phó chủ tịch NVIDIA thừa nhận: Chi phí cho AI vượt xa chi phí lương nhân viên tại NVIDIA
Thế những trong tương lai vài năm tới, AI sẽ vượt trội hoàn toàn so với con người về mức độ chi phí và trở nên "rẻ hơn cả rẻ".
-
Microsoft tuyên bố 16GB RAM chỉ là mức tối thiểu, 32GB mới là tiêu chuẩn "không cần lo nghĩ"