Đang đi ăn trộm thì đói bụng, gã đàn ông xuống bếp chiên trứng, luôn tiện tắm rửa và giặt đồ rồi bị tóm cổ
Bà chủ nhà đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra tên trộm đang đứng giặt đồ trong nhà mình, sau vài câu hỏi han "xã giao", bà liền báo cảnh sát đến tóm cổ hắn.
- Bà mẹ hoảng loạn vào nhà dân kêu rằng con bị bắt cóc, 9 ngày sau chân tướng về ác mẫu này mới bại lộ
- Tiết lộ sốc về thảm án ở Crimea: nữ y tá đang sơ cứu nạn nhân thì biết con trai mình chính là kẻ xả súng
- Bị chỉ trích vì “làm màu” quá đà, suốt ngày nắm chặt tay nhau, Meghan đã được chuyên gia “giải oan” như thế này đây
Vụ trộm hài hước xảy vào hôm 16/10 tại nhà của bà Mary Royster ở đại lộ Davis, quận Limestone, Alabama. Được biết vào hôm đó, khi bà Mary quay trở về nhà vào khoảng 5 giờ 30 chiều thì liền cảm thấy có điều kỳ lạ. Bà bước vào bên trong và thấy đèn vẫn mở, đồ đạc bị xáo trộn. Kinh ngạc hơn nữa, bà Mary còn phát hiện trong phòng giặt đồ xuất hiện một gã đàn ông lạ hoắc.

Bà Mary giật mình khi thấy gã đàn ông lạ đang loay hoay trong phòng giặt nhà mình.
"Anh đang làm gì vậy?", bà Mary hỏi và nhận được câu trả lời tỉnh như ruồi từ kẻ lạ mặt, "Tôi đang đợi quần áo sấy khô".
Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với WAAY, bà Mary cho biết khi bà hỏi hắn ta là ai, gã đàn ông bình thản nói: "Tôi là cháu bà đây, bà không nhận ra tôi sao?".
Gã trộm tự nhiên như ruồi, không chỉ nấu ăn, tắm rửa mà còn giặt quần áo trong nhà người khác.
Sau đoạn hội thoại "xã giao" kỳ lạ với hắn, bà Mary bước ra ngoài kiểm tra thì thấy hắn đã lục tung tất cả mọi thứ trong nhà bà, thậm chí còn tự nhiên đến mức mở tủ lạnh lấy trứng chiên, chuẩn bị sẵn một phần bánh sandwich ngon lành. Vừa sợ mà cũng vừa thấy buồn cười, bà Mary đã gọi điện trình báo với cảnh sát, không quên chụp lại tấm ảnh bữa ăn của tên trộm "làm kỷ niệm".
"Ngồi đợi mấy chú cảnh sát tới thật sự tôi hồi hộp khủng khiếp. Nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy buồn cười", bà Mary cho hay.

Phần bánh sandwich tên trộm đã làm sẵn nhưng chưa kịp ăn thì bị tóm.
Tên trộm bị cảnh sát tóm cổ được xác định là Tyler Love, 31 tuổi. Hiện hắn đang bị giam giữ trong nhà tù quận Limestone với mức bảo lãnh là 10.000 USD.
(Nguồn: WAAY)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau