Đặt mua khủng long đồ chơi trên mạng cho con trai mà "quên" không hỏi kích thước, ông bố tá hỏa khi hàng được chuyển đến tận nhà
Chiều theo ý của con trai nhưng chính ông bố này cũng không ngờ mình lại đặt món hàng "khủng" cỡ đó.
- Đặt mua ông già Noel trang trí cho ngày Giáng sinh, ông bố không ngờ nhận về món đồ to bằng cả ngôi nhà 2 tầng
- Con ruột sốt cao trên 40 độ, ông bố bác sĩ vẫn bỏ qua để cấp cứu bệnh nhân khác mắc bệnh tương tự
- Thay con gái "sống ảo" trên mạng xã hội, ông bố lập tức thu hút được nhiều fan hâm mộ hơn cả chính chủ
- Câu chuyện đằng sau hành động ẵm con gái nhỏ đưa lên đầu kỳ quặc khiến ông bố bị dân mạng chỉ trích dữ dội
Hòn đảo Guernsey như biến thành Isla Nublar (hòn đảo hư cấu trong bộ phim Công viên khủng long năm 1993, Jurassic World và Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ) khi ông bố "cực chiều con" Andre Bisson mua một con khủng long khổng lồ thả vào vườn nhà mình cho thỏa ước nguyện của cậu con trai.
Chuyện là cậu bé Theo Bisson rất mê bộ phim hoạt hình kinh điển của Disney - Dinosaur. Cậu nhóc 4 tuổi này đặc biệt chú ý đến con Carnotaurus (gọi tắt là Carnotaur). Suốt nhiều tháng liền, Theo cứ nhắc đi nhắc lại với bố về mong muốn có một con Carnotaur. Vậy là anh Andre đành chiều theo ý con cố tìm mua một con khủng long tương tự như trong phim.

Hai cha con Andre Bisson và Theo Bisson.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, anh Andre giải thích rằng mẹ của Theo đã dẫn đường chỉ lối cho anh bằng cách gửi cho anh một liên kết đến Công viên Tamba của Jersey trên hòn đảo lân cận, nơi đang rao bán con khủng long trưng bày.
Ngay khi vừa nhìn thấy hình con vật trên web, Andre đã thốt lên: "Không thể nào, tôi phải mua bằng được con khủng long này".
Andre kể: "Khi tôi nhìn vào trang web, tôi nghĩ kích thước của con khủng long này sẽ nằm vừa vặn bên cạnh bồn nước nóng trong vườn nhà và nó sẽ khá thú vị. Mãi cho đến khi các nhân viên vận chuyển từ Channel Seaways nói với tôi rằng nó không vừa với chiếc xe tải của họ thì tôi nghĩ 'trời ơi, nó phải dài khoảng 6 mét'. Sau đó tôi biết rằng nó sẽ không phù hợp với bất cứ nơi nào trong khu vườn rất nhỏ của nhà tôi".
Mua được quà Giáng sinh cho con rồi nên anh Andre chẳng tiếc tiền chi luôn 1.000 bảng Anh (hơn 30 triệu đồng) và hoàn toàn quên mất việc hỏi lại kích thước chính xác của con vật.
Công ty vận chuyển thậm chí phải thay xe tải con bình thường để đổi thành xe trailer cỡ lớn và điều động thêm chiếc cần cẩu để giúp bạn khủng long Chaz (tên mà cậu bé Theo đặt cho con khủng long) về với gia đình mới.

Trên thực tế, vì sự chậm trễ, Công viên Tamba thậm chí đã "biệt phái" Dave, một con khủng long nhỏ hơn, không kém phần hung dữ về làm bạn với cậu bé Theo.
Andre hy vọng anh ta có thể đưa Chaz về nhà vào dịp Giáng sinh để làm quà cho con trai, nhưng điều đó là không thể (giám đốc của công viên thậm chí còn nhắn tin cho anh để xin lỗi). Bởi sau trận mưa như trút nước ở Jersey, da của Chaz bị ướt, khiến nó nặng đến 2 tấn. Cuối cùng, phải đến cuối tháng 1 vừa qua Chaz mới được chuyển đến, lúc này 7 người không thể nâng hoặc di chuyển nó nên họ phải dùng tới cả cần cẩu.
(Nguồn: Unilad)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đã đến lúc “cai” phần mềm lậu
Từ Photoshop, Lightroom cho tới game và YouTube, người dùng giờ đã có quá nhiều lựa chọn hợp pháp, rẻ và đủ mạnh để dần từ bỏ thói quen dùng “đồ lậu”.
-
Cựu kỹ sư NASA tuyên bố tạo ra nguồn điện “gần như vô tận” từ chân không lượng tử, bán ra từ năm 2028








