"Dê già" ngang nhiên sờ đùi gái trẻ

Minh Huệ,  

Hành động quấy rối các nữ hành khách nữ từ gái trẻ cho đến phụ nữ có con trên xe của người đàn ông lớn tuổi đã bị một nhân chứng chụp ảnh lại.

Khoảng 12h 30 phút trưa ngày 21/1, trên xe buýt B52 đến Đông San Khẩu ở Quảng Châu, Trung Quốc, một cô gái họ Trần đã được tận mắt chứng kiến hành vi quấy rối tình dục của một ông lão.

Cô Trần kể lại, từ lúc chờ cho đến khi lên xe buýt, cô đã để ý ông già mặc áo xanh lá cây, mặt mũi lấm lét. Từ thẻ xe buýt miễn phí, có thể thấy ông thuộc lớp người đã già cả nên được ưu tiên.

Sau khi lên xe, ông ta ngồi xuống cạnh một người phụ nữ đã gần 50. Chỉ một chốc lát sau, người phụ nữ mặt hầm hầm rời khỏi chỗ ngồi. Cô Trần tưởng rằng người phụ nữ chuẩn bị xuống xe nhưng không phải. Thấy chỗ trống, cô Trần vào ngồi. Chẳng lâu sau, cô đã hiểu ra nguyên nhân khiến người phụ nữ đứng dậy.
 
"Dê già" ngang nhiên sờ đùi gái trẻ 1
Hành vi đồi bại của ông già bị chụp lại

Qua quan sát, cô Trần phát hiện ông lão 3 lần sàm sỡ chị em phụ nữ đi xe buýt bằng 3 "chiêu" khác nhau.

Lần thứ nhất, ông ta đặt tay trên ghế trước khi "đối tượng" ngồi xuống. Do dòng người dịch chuyển trên xe buýt đông, không ai nhìn thấy hay để ý, nên người đàn ông thừa cơ đặt tay trên ghế. Khi người kia ngồi lên, hắn liền giả vờ nhanh chóng rút tay ra, làm ra vẻ vô ý.

Lần thứ hai, ông ta sờ trộm đùi một cô gái ngồi gần. Khi thấy cô gái im lặng cam chịu, ông liền làm tới, bàn tay lần mò dần lên phía trên. Cuối cùng, cô gái không chịu được liền đổi chỗ cho người đàn ông gần đó.

Lần thứ ba, ông lão giả vờ khoanh tay để sờ ngực người khác. Đến cả một cô gái đang bế trẻ nhỏ, ông cũng không tha. Giả vờ khoanh tay trước ngực, nhưng thực ra, ông lén lút duỗi bàn tay phải ra đụng chạm vào ngực người phụ nữ.

Cô Trần cho biết, khi đó, ít nhất có ba người nhìn thấy hành vi đồi bại nhưng không lên tiếng. Vì sợ bị trả thù, chính cô cũng giữ im lặng và chỉ chụp ảnh lại làm bằng chứng.

Phỏng vấn các tài xế lái xe buýt, họ cho biết, “Nếu bị quấy rối, người bị hại nên truy hô, đừng sợ bị trả thù. Chúng tôi sẽ dừng xe, đóng cửa và gọi cảnh sát. Hãy để pháp luật trừng trị những kẻ đồi bại. Nhưng nếu hành khách không phản ánh thì chúng tôi cũng không làm được gì”.
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ