Đẻ rơi rồi ôm con lang thang trên đường
Người phụ nữ có tiền sử bệnh thần kinh ôm con đi lang thang giữa rừng xe cộ đông nghịt suốt 6 cây số, nhất định không hợp tác để các bác sỹ, y tá chăm sóc con mình.
Dưới đây là một số bức ảnh khi bà mẹ lang bạt bồng bế con đi ngoài hành lang rồi rời khỏi bệnh viện. Chị còn vứt cả chiếc khăn bông mà các y tá đã cẩn thận quấn cho bé trước khi rời bệnh viện. Bé trai được mẹ đưa đi mà không có lấy một tấm áo. Các phóng viên đã theo sát người phụ nữ này, phát hiện ra bà mẹ đặt đứa con lên bãi cỏ ven đường để đi tìm nơi múc nước uống. Chỉ tội nghiệp đứa trẻ sơ sinh, bé cứ khóc mãi không thôi.
Được biết, sau đó bà mẹ này đã bị đưa vào trại tâm thần. Em bé thì được hội Chữ thập đỏ chăm sóc, chờ bé cứng cáp sẽ đưa vào trại mồ côi.


Khi ra khỏi bệnh viện, chị ta đã vứt tấm khăn các y tá cẩn thận quấn cho bé

Lang bạt trên phố

Rồi đặt đứa trẻ tội nghiệp lên bãi cỏ ven đường để đi kiếm nước uống



Tội nghiệp đứa trẻ, bé cứ khóc mãi!

Chân dung bà mẹ có vấn đề về thần kinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Kỷ nguyên AI và những “nông trại bàn tay”: Nơi hàng nghìn công nhân đang tự tay mài giũa robot thay thế chính mình
AI có thể học từ toàn bộ internet, nhưng để bước ra thế giới thực, nó vẫn cần con người dạy từng chuyển động nhỏ nhất. Đó là cách những “nông trại bàn tay” trở thành nền móng cho thế hệ robot mới.
-
AI chuyên đăng chuyện nhảm được tỷ phú công nghệ tặng 50.000 USD: 6 tháng sau, ví crypto của nó biến thành 40 triệu USD