Đi học về, một học sinh bị đâm trọng thương
Vừa ra khỏi cổng trường khoảng 200 m, em N. đã bị hai thiếu niên chặn đường đâm, chọi đá.
Vụ việc xảy ra lúc 5 giờ chiều 28-2, cách Trường THCS Hàm Chính, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận khoảng 200 m. Nạn nhân là T.N.N., học sinh lớp 8A, trường THCS Hàm Chính.

Một người dân chứng kiến vụ việc (đề nghị giấu tên) cho biết: “Tôi thấy 2 người đi trên 1 xe đạp điện chặn cậu bé lại. Rồi một người nắm đầu đánh cậu bé, tôi tưởng giỡn chơi ai ngờ thấy rút dao ra đâm liên tục. Tôi chạy ra can nhưng chưa đến nơi thì 2 người đó đã chạy mất”.
Em N. bị đâm trượt làm rách áo và xây xát nhẹ phía sau lưng. Trên đầu bị đá chọi khiến máu chảy bê bết. Sau khi sự việc xảy ra, em N. đã được người dân chở đến Bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc để sơ cứu và được bố mẹ đưa về trụ sở Công an xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc để trình bày vụ việc.
Theo N., 1 trong 2 thiếu niên đâm N. tên là Khang (học lớp 9 cùng trường nhưng đã nghỉ học) trú thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc.
N. với Khang không hề quen biết hay có mâu thuẫn. Tuy nhiên, có thể trong lúc nhắn tin chơi trên Facebook, N. đã vô tình trêu phải bạn của Khang nên dẫn đến việc vụ việc trên.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Anthropic gọi vốn 30 tỷ USD ba tuần sau khi CEO tuyên bố AI sẽ thay thế lập trình viên