Dịch vụ kì lạ: Khách sạn cao cấp cho chị em thuê để thoải mái khóc
Dịch vụ kì lạ này chỉ phục vụ chị em. Những căn “phòng khóc” có khăn giấy cao cấp để lau mắt, có mặt nạ, kem tẩy trang,… để phụ nữ có thể khóc thỏa thích.
- Lập hai tài khoản "béo" và "gầy" để thử lòng đàn ông
- Độc, lạ giày cao gót sexy cho bé gái 0-6 tuổi
- Những phi vụ phát hiện ngoại tình lạ lùng nhất quả đất
- Top những công việc lạ lùng hiếm người làm nhất thế giới
- Ngạc nhiên với thử thách ăn 3.1kg thịt trong vòng 1 tiếng
- Ông quá cố "hiện hình" trong tấm ảnh siêu âm của cháu gái
Căn phòng khóc được thiết kế cho các vị khách nữ có thể thoải mái khóc trong đó. Đại diện khách sạn nói rằng, ý tưởng về căn phòng khóc được xây dựng nhằm giúp các vị khách nữ được xả stress hoặc giải tỏa bất kỳ vấn đề tình cảm nào khiến họ thấy không thoải mái.

Sau một thời gian lên kế hoạch, thiết kế, cuối cùng khách sạn Mitsui Garden Yotsuya đã chính thức đưa phòng khóc vào hoạt động. Thông cáo báo chí cũng xác nhận, căn phòng này chỉ dành cho nữ giới, không hề có bất kỳ thông tin nào cho thấy đàn ông được phép thuê phòng này.
Trong căn phòng khóc sẽ được trang bị loại khăn giấy đắt tiền, sang trọng để giúp các người đẹp “nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt” và tránh bị sưng mắt vào sáng hôm sau. Trong phòng còn có các dụng cụ để tẩy trang và mặt nạ đắp mắt.

Ngoài ra, trong căn phòng có các cuốn sách, truyện tranh hay phim tình cảm có khả năng “lấy nước mắt” của người xem như: “Forrest Gump” hay “A moment to remember”,…
Chi phí thuê cho dịch vụ kì lạ này tại khách sạn Mitsui Garden Yotsuya vào khoảng 10.000 yên Nhật/ đêm (khoảng 1,8 triệu VNĐ). Đây là giá chương trình khuyến mãi. Còn giá trị cho dịch vụ kì lạ này vào thời điểm hậu khuyến mãi sẽ cao hơn.
Có một điều cần lưu ý, khách sạn chỉ cho những người phụ nữ thuê phòng “đơn”, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không có người đồng hành để chia sẻ. Bạn sẽ thoải mái khóc một mình trong phòng mà thôi.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Cựu sinh viên Bách Khoa làm lại Yahoo Chat trong 2 tuần, nhưng có một thứ không thể "hồi sinh"!
Hàng trăm người ùa vào thử, gõ buzz, khoe nick cũ - rồi nhận ra mình không biết chat với ai. Có lẽ thứ đang được tìm kiếm không nằm ở Yahoo.
-
Trên bàn Apple Studio Display XDR nano-texture: Dùng rồi mới hiểu vì sao màn hình Apple luôn có sức hút riêng