Đoán tính cách sao Việt qua ngôi nhà (tiếp theo) - Những người đẹp gốc Hà Thành

PV,  

Ca sĩ Hồng Nhung, NSND Như Quỳnh, Hoa hậu Hà Kiều Anh là những người đẹp gốc Hà thành hiện tại có hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng cùng có điểm chung bất ngờ qua cách bố trí nơi ở.

Ngôi nhà chính là một góc nhỏ tâm hồn của mỗi người. Bởi ở nơi chốn ấy con người ta trở về với chính mình, bộc lộ những góc khuất kín đáo trong tính cách của mỗi người. Hãy cùng xem 3 người đẹp gốc Hà Thành thể hiện mình qua những góc nhà.
 
Như Quỳnh - vẻ đẹp giản dị, thanh lịch người Hà Thành

 Tổ ấm của cậu út nhà Tam Kỳ - nhiếp ảnh gia Hữu Bảo (Tam Kỳ là hiệu vải nổi tiếng thời Pháp thuộc đất Hà thành nằm ngày trên con phố Hàng Đào lụa tơ) và người đẹp phố cổ Như Quỳnh thể hiện một phong cách trang nhã đơn sơ nhưng rất có gu của người Tràng An.

 
Ngôi nhà 48 Hàng Đào của cặp vợ chồng nghệ sĩ này được trang trí rất thuần Việt, với đồ nội thất chủ yếu bằng tre. Chỉ cần nhìn vào không gian của họ là có thể hình dung ra một cuộc sống chậm rãi, ung dung, ấm cúng. Điều đó cũng phù hợp với thần thái toát lên trên gương mặt của nữ chủ nhân - người phụ nữ Hà Thành nhu mì và kín đáo.
 
 
 
Hồng Nhung - người phụ nữ đẹp, khéo léo và trí tuệ
 
Ấy là những gì toát lên từ con người cho đến không gian sống của cô Bống - Hồng Nhung. Ca sĩ Hà Anh Tuấn đã từng phát biểu: “Hồng Nhung là một người đàn bà đẹp, đẹp thực sự, về cả cuộc sống, giọng hát và phong cách”. Cái đẹp đó tràn vào “một cõi đi về” của Bống một cách thanh tao và yên ả.
 
 
Là một ca sỹ có “phông” văn hoá khá ổn, từ thuở bé đã được tắm trong không khí văn hoá đậm chất “kẻ sỹ Bắc Hà” của bố cô và những người bạn của ông: nhà dân tộc học Từ Chi, nhà sử học Trần Quốc Vượng… trong không khí tĩnh lặng và êm đềm của Hà Nội một thuở - những điều ấy đã ảnh hưởng đến không gian sống của Nhung. Tọa lạc giữa quận 3 - trung tâm thành phố ồn ào, náo nhiệt, ngôi ấy lại mướt màu xanh của khu vườn yên tĩnh khiến cho chúng ta có thể nghe thấy tiếng lá cây rì rào, tiếng con cá rẽ nước…cứ dường như là một sự thoát tục.
 
 
Trong cái không gian mang đậm chất thiền ấy, mà nghe nhạc Trịnh thì thật là hòa quện. “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ. Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua...”.

Hà Kiều Anh - trầm lắng và tĩnh tại sau những đa đoan


Dinh thự của Hà Kiều Anh là một không gian đậm chất hoài cổ. Ngắm ngôi nhà của cô phải công nhận cựu hoa hậu là một người hiểu biết, tinh tế trong cách trang trí và thiết kế ngôi nhà. Cũng dễ hiểu khi ông ngoại của Kiều Anh - cụ Vương Quốc Mỹ - vốn là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, và khi bé,  Kiều Anh đã sống trong tập thể của Bộ, giữa các nhà kiến trúc sư, trước khi chuyển vào định cư ở Sài Thành.
 

Thực ra cũng khá bất ngờ khi cô hoa hậu kiêm diễn viên, kiêm người mẫu, kiêm ca sĩ và rất thành đạt trong ngành kinh doanh BĐS lại sống ở một không gian tĩnh tại như vậy. Đã có một thời Hà Kiều Anh sôi động trên sân khấu thời trang, năng động chốn phim trường, nổi nhất trong số các hoa hậu, khiến người ta liên tưởng cô phải là một nữ hoàng lộng lẫy ở một dinh thự xa hoa hiện đại nào đó chứ không phải hình ảnh nữ nội tướng đằm thắm trong không gian hướng về truyền thống. Có lẽ sau nhiều biến cố của cuộc đời, cô muốn lắng lại, trầm tư hơn.

Tất nhiên truyền thống không có nghĩa là không sang trọng. Với tiềm lực kinh tế của Hà Kiều Anh thì dinh thự của cô nằm trong khu villa Lan Anh, quận 2, TP HCM là niềm mơ ước của nhiều người. Cánh cổng bằng gỗ, cột hiên bằng gỗ chắc nịch, lối đi dải sỏi, vườn cây hồ nước bao quanh phòng khách…ngôi biệt thự vườn này quả thật là một không gian sống lý tưởng.

Hà Kiều Anh đã sở hữu nhiều ngôi nhà, và ngôi nhà nào cũng rất có gout, cũng đều do các KTS nổi tiếng thiết kế, cũng tràn đầy cây cỏ và gam màu trầm mặc của thời gian và kiến trúc truyền thống.

Gam màu chủ đạo trong căn nhà của Hà Kiều Anh là màu gụ của gỗ - màu của gỗ cổ đã trải qua thời gian chứ không phải gỗ tươi mới.. Phải thừa nhận nữ chủ nhân xinh đẹp này khá tinh tế trong trang trí nội thất. Cô để ý đến cả những tiểu cảnh như một bình hoa trắng trang nhã để bàn hòa quện với màu xanh của cây côi hay vòi phun nước trong chiếc lục bình làm cho ngôi nhà sinh động tràn đầy sức sống.
 
 
Hà Kiều Anh bây giờ dịu dàng, đằm thắm, trầm tư hơn. Tuy nhiên tôi cảm nhận trong nụ cười của cô phảng phất một điều gì đó buồn nhẹ, buồn mở mà buồn lâu. Nụ cười tươi tươi chứ không phải là tươi rói. Có lẽ như đã từng tâm sự trên một tờ báo, cô là người lo xa và hiểu được những gì mong manh của những thứ có trong tay…
 
 
Nhìn bề ngoài thì ba người đẹp đất Hà Thành dường như chẳng có gì tương đồng, nhưng qua ngôi nhà lại tìm thấy ở họ những điểm chung: đó là sự nền nã, sâu sắc, đằm thắm. Không gian của họ gần gũi với thiên nhiên, không ồn ào, pha một chút hoài cổ. Dù có ở trong lòng Hà Nội hay ngụ tại thành phố năng động - Hòn ngọc Viễn Đông - thì cái chất của người Tràng An ít nhiều cũng thấm vào tâm hồn họ một cách tự nhiên như một điều tất yếu.

KTS. Phương Bee