Đông Dương (Minh Hằng) thoát chết trong gang tấc
Trong tập 12 của "Vừa đi vừa khóc", khi phát hiện Thêu lừa mình, Lố đã dùng mọi cách canh me để đánh Đông Dương, nhưng nhờ sự nhanh trí, Đông Dương đã thoát được.


Lụa lại là người sung sướng nhất vì được gặp chàng Lố vào mỗi buổi sáng. Đến đây, Lố cũng đã nhận ra được sự việc Thêu cố tình tránh mặt mình, anh vô cùng tức giận rồi cho rằng mọi thứ đều do Đông Dương gây ra. Cơn tức giận của Thêu dành cho Lố đã chuyển sang luôn cho Lụa. Thêu ra lệnh cấm Lụa tiếp xúc với Lố, thậm chí còn bắt Lụa trả lại những gì liên quan đến Lố, kể cả 2 con cá vàng.

Do quá tức giận Thêu đã bắt Lụa phải đem trả tất cả toàn bộ đồ mà Lố tặng





Lố đã canh đường để đánh Đông Dương. Trước sự hung dữ của Lố, Đông Dương phải dùng đến gạch để hù Lố. Để bảo vệ mình, Đông Dương đã nhanh trí lấy những bịch cá của Lố và bắt Lố phải thề không được đánh mình nếu vi phạm thì sẽ bán cá ế suốt đời cũng như cá sẽ chết hết. Trước sự nhanh trí của mình, Đông Dương đã "thoát chết" trong gang tấc.

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Anthropic đổi cách tính tiền: Kỷ nguyên "nhân viên AI không giới hạn" đã hết, chi phí AI của doanh nghiệp có thể tăng gấp 3
Kỷ nguyên của những nhân viên AI không giới hạn dựa trên mô hình AI Claude của Anthropic tồn tại chỉ vỏn vẹn được 3 tháng.
-
Đầu bếp robot AI càn quét miền đông Trung Quốc: Quét mặt, phân tích lưỡi thực khách để lên món