Dưa chuột bao tử trộn sô cô la – Món quà cho những cô gái mới lớn

Hải Hoàng,  

Cuốn sách là những dòng tâm sự của Stéphanie – một cô bé 13 tuổi cô đơn, luôn cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình. Chẳng ai có thể hiểu cô ngoại trừ… chú mèo thân thiết Garfunkel...

Dưa chuột bao tử trộn sô cô la

Tác giả: Philippe Labro

Dịch giả: Phùng Hồng Minh

NXB Hội Nhà Văn
Giá bìa: 48.000
 
 
Năm 1983, một cuốn sách được xuất bản mang cái tên khá lạ “Des cornichons au chocolat” (tạm dịch là “Dưa chuột bao tử trộn sô cô la") đã tạo nên một cơn sốt trong xã hội Pháp. Sau khi cuốn sách ra mắt, nhà xuất bản và Philippe Labro (nhà văn, nhà báo) – người đã đứng tên nhận là người giúp đỡ cô bé Stéphanie – chủ nhân của cuốn nhật ký diễn tả thật đúng những cảm xúc của em bằng lối viết hấp dẫn, sinh động và chân thực nhất đã nhận được hàng trăm thư độc giả, chủ yếu của trẻ vị thành niên cảm ơn và xin được liên hệ với Stéphanie. Trước sức ép của dư luận, Philippe Labro đành “thú tội” nhân dịp tái bản cuốn nhật ký vào đầu năm 2007, rằng tác giả thực sự của cuốn sách chính là ông chứ không phải ai khác.

Lần này thì một cơn sốt khác lại xuất hiện, đó là làn sóng lên án việc làm của Labro. Nhiều người cho rằng, việc làm đó của ông là sự lừa dối độc giả. Một cuốn sách đã từng là vật gối đầu giường của biết bao thế hệ độc giả, với một nhân vật đã trở thành thần tượng, thành bạn tâm giao, thậm chí góp phần tạo nên một xu hướng trong đời sống lứa tuổi thiếu niên Pháp hóa ra chỉ là một “cú lừa bịp văn chương đê tiện nhất trần đời”?
 
 
Nhưng bất chấp những điều đó, người ta vẫn không thể nào phủ nhận tài năng của Philippe Labro khi viết cuốn nhật ký. Có thể nào ngờ rằng một “lão ông” đã ngoài thất thập lại có thể hóa thân thành một cô bé 13 tuổi chân thực, sống động đến từng cảm xúc, suy nghĩ và hành động như vậy?

"Tại sao mình lại chưa bị trong khi lũ bạn gái khác đã bị hết cả rồi? Tại sao bố mẹ lại đặt cho mình một cái tên vô cùng đần độn thế này? Tại sao khi người ta mười ba tuổi và là một cô gái, người ta lại muốn khóc suốt như thế?"... – tất cả những cảm xúc và thắc mắc ấy của tuổi mới lớn đã được Philippe Labro diễn tả trọn vẹn trong cuốn sách dày 288 trang của mình.
 
Cuốn sách là những dòng tâm sự của Stéphanie – một cô bé 13 tuổi cô đơn, luôn cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình. Chẳng ai có thể hiểu cô ngoại trừ… chú mèo thân thiết Garfunkel. Một cô bé mười ba tuổi với vô vàn rắc rối trong quan hệ gia đình, thầy cô, bè bạn… Một cô bé mười ba tuổi hồ nghi tất cả, thắc mắc về tất cả và thích khám phá tất cả.
 

Bằng lối văn tự sự chân thực và giản dị, Philippe Labro đã diễn đạt sống động những chuyển động nội tâm trong cơ thể của một cô bé con đang trong giai đoạn thay đổi, bước qua tuổi dậy thì để trở thành thiếu nữ. Bằng một trải nghiệm thần kỳ nào đó, ông đã miêu tả một cách chính xác từng thói quen của Stéphanie, từ việc mất hàng tiếng đồng hồ trong toa-lét chỉ để… khám phá cơ thể mình, từ chứng mất ngủ hàng đêm đến những sở thích kỳ lạ trong ăn uống (món khoái khẩu của cô bé là dưa chuột bao tử trộn sô cô la).

Cô bé ấy có hàng tá những thắc mắc xung quanh vấn đề giới tính, tình yêu và tình dục, có hàng tá những câu chuyện phiếm không bao giờ dứt cùng đám bạn bè, luôn tự lập ra những “Danh sách” kì cục: Danh sách những đứa con gái đã bị. Danh sách tất cả những việc cô ấy làm để người ta quan tâm đến cô ấy. Danh sách những chuyện không bao giờ được làm với bất kỳ lý do nào. Danh sách những thứ thực sự quý giá…
 
 
Philippe Labro viết rất giản đơn, ông lần theo mạch suy nghĩ của Stéphanie, khi thì phức tạp và quan trọng hóa mọi thứ, khi thì lại ngây ngô đúng như bản chất, để khi gấp cuốn sách lại, người đọc nhận ra trọn vẹn một Stéphanie không thể trộn lẫn, một Stéphanie rành rọt yêu, ghét, một Stéphanie nổi loạn nhưng sở hữu một trái tim biết yêu nồng nhiệt, một Stéphanie ắp đầy những cảm xúc tươi mới, lạ lùng, đáng mến. Nhưng điều quan trọng nhất là thông qua “Dưa chuột bao tử trộn sô cô la”, Philippe Labro đã tạo ra một Stéphanie mà bất cứ cô gái mới lớn nào cũng tìm thấy hình bóng mình trong đó, nhưng chúng ta lại không bao giờ có thể tìm thấy một hình mẫu Stéphanie nguyên bản ở ngoài đời.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Tags:

NỔI BẬT TRANG CHỦ