Đứng trước cúp vàng danh giá, người khiến Đình Trọng nháo nhác tìm kiếm vẫn là...
Không biết người này là ai mà lại có thể khiến cho Trần Đình Trọng mặc kệ cúp vàng để tìm kiếm như vậy nhỉ?
Chắc chắn rằng, sau trận chung kết lịch sử tối ngày 15/12 vừa qua, các cầu thủ Việt Nam và toàn dân tộc đều cảm thấy vô cùng hào hứng và hạnh phúc. Đó không chỉ là niềm vui, thành tích của môn thể thao vua mà còn là niềm tự hào dân tộc.
Đặc biệt, khoảnh khắc các cầu thủ nhận huy chương vàng và giơ cao chiếc cúp vàng danh giá đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi sau 1 thập kỷ chờ đợi, cuối cùng Việt Nam cũng đã được đứng trên đỉnh vinh quang của bóng đá khu vực.
Và trong khoảnh khắc lịch sử đó, "thanh niên nghiêm túc" Trần Đình Trọng lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý bởi hành động cực dễ thương của mình.
Trần Đình Trọng đã có phản ứng cực kỳ dễ thương khiến nhiều người chú ý.
Cụ thể, trước khi lên nhận huy chương vàng và nhận cúp, Đình Trọng liên tục nháo nhác nhìn quanh và gọi tên một người duy nhất là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Trong đoạn clip, cầu thủ mang áo số 21 không ngừng gọi: "Anh Dũng ơi! Anh Dũng đâu rồi? Dũng ơi!"
Dù ai cũng biết Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng là 2 người đồng đội cực kỳ thân thiết nhưng đến mức mặc kệ huy chương vàng và cúp vàng thế này thì quả thực hiếm có. Vì vậy mà đoạn clip này đã nhanh chóng được dân mạng chia sẻ, đặc biệt là những fan trung thành của 2 cầu thủ này.
Trong một diễn biến khác, các chàng trai áo đỏ của chúng ta lại có những phản ứng cực kỳ đáng yêu. Công Phượng săm soi kiểm tra xem cúp vàng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á là thật hay giả, Quang Hải hóa trang cực chất, Anh Đức và Văn Hậu chụp ảnh "tự sướng" với quốc kỳ,...
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Phó chủ tịch NVIDIA thừa nhận: Chi phí cho AI vượt xa chi phí lương nhân viên tại NVIDIA
Thế những trong tương lai vài năm tới, AI sẽ vượt trội hoàn toàn so với con người về mức độ chi phí và trở nên "rẻ hơn cả rẻ".
-
Microsoft tuyên bố 16GB RAM chỉ là mức tối thiểu, 32GB mới là tiêu chuẩn "không cần lo nghĩ"