"Em bé chui ra từ... nách của mẹ"
Chưa kịp vui hết “cơn”, cháu tôi đột nhiên hỏi: “Cô ơi, em bé chui ra đường nách có đau lắm không cô? Mẹ cháu bảo là đau lắm nên trẻ con không sinh em bé được...".
Cháu gái tôi năm nay học lớp 3. Học hành thì nó rất thông minh nhưng không hiểu sao nó lại “phát biểu” một câu nghe kì lạ đến vậy.
“Thế con cò mang em bé cho cô Út bằng cách nào?”, tôi hỏi.
“Thế làm sao để em bé ra ngoài như bây giờ?”
“Thì em bé chui ra từ nách cô Út chứ sao. Cô sinh em Mít rồi mà còn không nhớ”.

Đúng là câu chuyện trẻ, tôi nghe cháu trả lời mà phì cười. Ban đầu tôi rất “ngưỡng mộ” cháu mình vì cháu có trí tưởng tượng phong phú và óc hài hước vô cùng. Tôi thoáng nghĩ, có khi với khả năng pha trò cười này, ít nữa cháu tôi thành diễn viên điện ảnh cũng nên.
Chưa kịp vui hết “cơn”, cháu tôi đột nhiên hỏi: “Cô ơi, em bé chui ra đường nách có đau lắm không cô? Mẹ cháu bảo là đau lắm nên trẻ con không sinh em bé được, chỉ người lớn mới sinh em bé được thôi”.
Thế hóa ra nguồn cơn là từ bà chị dâu tôi. Cháu tôi chẳng có năng khiếu hài hước gì cả, chỉ là nó tồ tệch mà thôi. Hỏi kĩ hơn, tôi mới biết, đây là bài học giới tính mà mẹ cháu dạy cho cháu: Chỉ có đàn bà, phụ nữ mới sinh được em bé. Có một con cò mang em bé đến gửi vào bụng mẹ. Em bé lớn dần lên trong bụng mẹ nên bụng mẹ cũng to ra. Khi em bé lớn lắm rồi thì em bé chui ra ngoài qua nách của mẹ. Vì em bé chui ra sẽ rất đau nên chỉ người lớn mới sinh em bé thôi, còn trẻ con thì không sinh em bé được… Mẹ cháu còn dặn cháu rằng, không được chơi thân với các bạn trai, không được thơm các bạn trai không là con cò sẽ mang em bé đến nhét vào bụng, rồi bụng sẽ to lên và em bé chui ra đường nách, sẽ đau lắm, phát khóc lên đấy…
Tôi giật mình vì kiểu “giáo dục giới tính” cho con của chị dâu tôi. Chị dâu tôi cũng là người làm việc nhà nước, trình độ học vấn không đến nỗi nào, mà không hiểu sao lại có thể giải thích cho con chuyện sinh em bé một cách vừa buồn cười, vừa thiếu vừa thừa lại phi khoa học như vậy.

Ngay từ khi còn nhỏ, cháu gái tôi đã có biệt danh là “Thích hỏi” vì cái gì nó cũng hỏi. Ngày nó 4 tuổi, tôi sinh em bé, nó cứ hỏi mẹ nó là tại sao em bé lại chui vào trong bụng tôi và tại sao em bé lại ra ngoài được… Vì sợ con chưa hiểu gì nên mẹ nó giải thích cho nó một cách “đơn giản và dễ hiểu” như trên. Và cháu tôi hồn nhiên cũng tin đó là sự thực, cho tới tận bây giờ vẫn tin.
Tôi thấy lo ngại về cách dạy con của chị dâu tôi. Giờ đây, khi cháu đã lớn hơn, đã ý thức được mọi chuyện hơn, đáng lẽ ra, mẹ cháu phải giải thích cho con hiểu tại sao con lại có mặt trên đời này, bởi đó là vì bố mẹ gặp nhau, yêu thương nhau và muốn về ở cùng nhà với nhau, ngủ cùng giường với nhau và cùng mong muốn có con. Thế là bố mẹ có con và sau 9 tháng 10 ngày thì mẹ sinh con ra ở phía dưới bụng…
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đây rồi MacBook Neo chính hãng Việt Nam: Thiết kế quá ngon trong tầm giá, hứa hẹn thu hút không ít người dùng Win chuyển sang
MacBook Neo không chạy đua cấu hình, mà tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và giá bán. Đây dễ dàng là một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất ở phân khúc laptop phổ thông hiện nay.
-
Đại diện Apple: Với M5 Pro và M5 Max, AI có thể chạy trực tiếp, không cần cloud và không có chi phí token