“Em bị bệnh nên không còn là con gái nữa anh à!”
Tôi chưa từng yêu và cũng chưa từng quan hệ với bất kì ai. Nhưng nếu có ai nhìn vào sổ khám bệnh của tôi sẽ nghi ngờ rằng tôi từng chung chạ với nhiều người vì tôi chỉ bị 1 bệnh.
Dạo gần đây, mỗi khi rảnh rỗi tôi vào thường vào đây để xem tâm sự của các bạn nhằm hiểu hơn về cuộc sống và cuộc đời thời nay. Tôi sống khá khép kín, tôi làm việc trong môi trường giáo dục nên cũng ít chia sẻ với ai. Vì thế, tôi rất ít bạn thân, hầu hết chỉ là đồng nghiệp, lâu lâu nói chuyện về trường, lớp, học sinh mà thôi. Thời gian này, mọi người đều hối thúc tôi chuyện chồng con nhưng tôi không dám yêu ai và cũng không dám lấy chồng vì một nỗi niềm khó tả. Tôi nói lên tâm sự của mình chỉ mong có những lời khuyên bổ ích để tôi tham khảo và quyết định mình sẽ làm gì sắp tới.
Tôi 26 tuổi, là một giáo viên. Tôi chưa từng yêu và cũng chưa từng quan hệ với bất kì ai. Nhưng nếu có ai nhìn vào sổ khám bệnh của tôi sẽ nghi ngờ rằng tôi từng chung chạ với nhiều người vì tôi chỉ bị 1 bệnh đó là phụ khoa. Không biết vì sao 1 người chưa từng quan hệ, sống trong môi trường trong lành như tôi lại dễ dàng mắc bệnh đó. Không những thế, nó cứ tái đi tái lại hoài khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi đến khám ở bệnh viện lớn, bác sĩ bảo bản thân cơ thể của tôi không có sức đề kháng chống lại. Nói chính xác là bệnh này mạn tính, chỉ một thời gian là tái phát. Tôi cũng từng phải đặt thuốc để trị bệnh. Mà khi đặt thuốc thì việc màng trinh bị rách là chuyện thường. Tôi không buồn vì chuyện đó miễn sao tôi hết bệnh là được. Nhưng mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ, bệnh vẫn tái phát. Tôi rất buồn vì điều đó.

Càng lớn tuổi, tôi càng thấy hi vọng của mình rất mong manh vì tôi đang phải “sống chung với lũ” với bệnh phụ khoa mãn tính. Chẳng lẽ khi tìm hiểu nhau, tôi phải nói rằng mình bệnh, nếu thông cảm thì yêu nhau còn không thì thôi sao. Hoặc khi lấy chồng phải giải thích rằng :“Em bị bệnh nên không còn là con gái nữa anh à”. Có người nào sẽ tin những lời tôi nói như thế không? Mà tin rồi thì đàn ông chắc cũng sẽ chạy mất dép vì chẳng đủ dũng cảm để cùng sống chung với “con bệnh”, chẳng đủ kiên nhẫn để cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này, càng không có ai chấp nhận “cô vợ này có thể vô sinh”. Tôi không biết mình có quá tự ti không nhưng để tự tin lúc này thì tôi không thể.
Tôi thấy trên diễn đàn, trên các mục Tâm sự của các báo điện tử, các bạn chia sẻ rất nhiều về chuyện trinh tiết, về hạnh phúc, về đàn ông thời nay… Càng tìm hiểu, tôi càng thấy mái ấm gia đình sao quá xa vời một người cô gái chưa chồng đã bị bệnh phụ khoa tái đi tái lại thế!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Samsung Galaxy S27 Ultra có ít nhất 3 nâng cấp lớn, ra mắt cùng S27 Pro nhưng màn hình nhỏ chỉ 6.4 inch?
Samsung được cho là đang chuẩn bị nhiều thay đổi cho dòng Galaxy S27, từ phiên bản S27 Pro nhỏ gọn mới cho tới loạt nâng cấp camera, pin và thiết kế trên Galaxy S27 Ultra.
-
Chip Intel 3 năm tuổi phá kỷ lục thế giới với xung nhịp 9,2 GHz