Fan kỳ cựu của Backstreet Boys rủ nhau làm từ thiện
Nhóm fan lão làng của nhóm nhạc này đã thực hiện những chuyến từ thiện đầy ý nghĩa trong dịp thần tượng lưu diễn ở Việt Nam.
Thời gian gần đây, khắp nơi từ đường phố đến những chủ đề trên internet đều thấp thoáng bóng những sắc vàng rực rỡ với tin tức về những hoạt động sôi nổi của nhóm fan Backstreet Boys (BSB) ở hai đầu Nam – Bắc. Backstreet Boys một thời đã từng làm đảo điên không ít fan 8x, những người giờ đã chồng con đề huề. Không chỉ là những người trẻ năng động, thích mạo hiểm, phiêu lưu, thích thực hiện những điều mới lạ, họ đã để lại cho chúng tôi ấn tượng sâu sắc về những người trẻ biết quan tâm đến cộng đồng. Những ngày vừa qua, nhóm fan BSB tại Hà Nội đã có những chuyến đi thiện nguyện đầy ý nghĩa.
Các bạn đã dành trọn một ngày thứ 7 để đến Làng trẻ em Hữu Nghị (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thăm hỏi, chia sẻ, động viên, tặng quà cho từng gia đình và các em nhỏ nơi đây. Họ đã cùng nhau chuyện trò, rồi cùng nhau quây quần làm thiệp. Bên cạnh những động viên về tinh thần, những món quà nhỏ như bánh kẹo hay một vài cuốn truyện cũ, dù chẳng nhiều nhặn gì, nhưng cũng mong đủ làm lòng các em ấm lại. Nhìn cảnh các em cùng nhau xúm vào một cuốn truyện, quên hết mọi thứ xung quanh, không ít bạn đã rơm rớm nước mắt.

Những phần quà giản dị



Dạy các em làm thiệp



Gần đây nhất, các bạn trẻ đã đến một mái ấm cộng đồng khác - Trung tâm bảo trợ xã hội số 3 (Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) - nơi chăm sóc cho những cụ già đơn thân và các em nhỏ lang thang, cơ nhỡ. Trung tâm có 90 cụ già, và hơn 20 em nhỏ mồ côi. Ngày Chủ nhật của các cụ và các em nhỏ đã rộn rã tiếng cười đùa, tưng bừng những niềm vui rạng ngời trên gương mặt với sự hiện diện của các bạn trẻ cùng sắc vàng ấm áp ấy.
Các bạn đã quyên góp quần áo, sách vở để tặng cho các em nhỏ, mua quà tặng cho các bé sơ sinh, và còn mua một số đồ dùng gia đình tặng cho tất cả các cụ. Các bạn ấy đã cùng nhau đến từng khu nhà, thăm hỏi và tặng quà, rồi quây quần bên các cụ, cùng giao lưu văn nghệ, để mang đến cho các cụ chút khuây khỏa tuổi già trong những ngày tiết trời lại chuyển sang lạnh giá. Bạn Trần Mai Anh - trưởng nhóm fanclub chia sẻ: “Các cụ ở đây đều đã tuổi cao sức yếu, chỉ cần có người đến thăm nom, trò chuyện là các cụ vui như được gặp người thân rồi.”





Chụp ảnh lưu niệm cùng các cụ
Có gần gũi, trải lòng ra mới biết, các cụ cũng còn nhiều thiếu thốn, khó khăn. Mái nhà là mái nhà chung, là nơi chăm sóc rất nhiều đối tượng, nên cũng còn những mặt chưa được chu đáo, nhất là về y tế. Bên cạnh đó, nhà cũng ẩm thấp, nhiều khi ăn uống cũng không hẳn đủ đầy, muốn ăn no – ăn ngon thì phải bỏ tiền túi chắt chiu dành dụm ra để mua thêm chút đồ ăn ngoài. Có nói đến, thì cũng chỉ để thở dài, âu cũng là cái chung, cái còn khó khăn trước mắt của nhiều mái nhà chung như vậy.
Tâm sự cùng các bạn trẻ, một cụ bà cho biết: “Trước đây bà là nhà giáo, con cái lớn khôn trưởng thành hết, ra nước ngoài ở hết rồi. Giờ mình vào đây, được người lạ chẳng máu mủ ruột rà chăm sóc cũng là cái may, nhưng tuổi già dễ chạnh lòng, cần bầu bạn sẻ chia, mà tìm được bạn tâm giao thật chẳng dễ dàng gì”. Nhắc đến đây, cụ cười bảo chắc là do tính cụ còn trẻ trung quá, tuổi xế chiều rồi mà cụ vẫn thích xem những chương trình trao giải ca nhạc của nước ngoài, khó mà tìm được người cùng trò chuyện.
Thế nhưng, dù cô đơn là thế, nhiều cụ vẫn quyết định vào Trung tâm, bởi trong đây cũng có nhiều người “lầm lũi như mình”, chứ sống với con cái không hợp. Quả thật, đây đúng là một thực trạng đáng quan tâm, khi người dân Việt Nam chúng ta vốn chú trọng tình thân, máu mủ, lịch sử và văn hóa chúng ta đi liền với nét đẹp Hiếu - Nghĩa. Bên những lời tâm sự điểm xuyết những nụ cười buồn với khóe mắt chân chim, khiến lòng người nghe không khỏi dấy lên niềm thương cảm.

Khi được hỏi về cảm xúc và trải nghiệm sau chuyến đi, bạn Thái An ( Cựu SV Học viện Báo chí & Tuyên truyền) cho biết: “Bình thường ở nhà, cũng nhiều bạn có ông bà, nhưng tuổi trẻ bọn mình cứ sống vội vã, mải mê với những bận rộn, có khi đi ra đi vào cũng chỉ chào hỏi vài câu. Có đến đây mới chợt lặng lòng nghĩ lại, mới nhận ra ông bà mình ở nhà cũng buồn và đơn độc lắm, nhưng lại thương con cháu, sợ con cháu buồn nên chẳng hề để lộ ra…”
Họ hồ hởi lên đường, họ ríu rít khi đến nơi, họ tươi cười cùng những cái nắm tay sẻ chia hơi ấm, và đến lúc chia tay, bước chân họ lại chẳng muốn xa rời. Khi những đứa trẻ phụng phịu níu tay áo: “Cả chị cũng về nữa à?”, khi những cụ ông, cụ bà nheo mắt rưng rưng vẫy tay chào tạm biệt, chẳng còn ai muốn về, họ chỉ muốn được ở lại mãi với các em, với các cụ. Họ sẽ đi, nhưng trong thâm tâm họ đã tự hứa với mình rằng sẽ còn trở lại, vì họ đã gửi lại đó không chỉ những khoảnh khắc đẹp của tuổi thanh xuân, mà còn những tình cảm gắn bó vô cùng.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xperia 1 VIII lộ ảnh toàn thân: Vẫn "mất chất" nhưng đỡ xấu hơn tin đồn cũ, giữ lại 2 tính năng khó kiếm thời nay
Thay đổi hình dáng chưa đủ, Xperia 1 VIII sẽ nâng cấp cả số "chấm" cho bộ 3 camera, ngoài ra có thể vẫn giữ lại viền màn hình dày ở trên và dưới, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng tới.
-
Facebook "nhuộm đen trắng" hàng loạt ảnh vừa đăng sáng nay, người dùng Việt ngơ ngác không hiểu chuyện gì