"Gạo nếp gạo tẻ": Xót xa cảnh con gái Tường hỏi mẹ "Sao hôm nay không thấy ba đến?"
Cảnh bé Mít - con gái Tường ngồi nhìn bầu trời rồi hỏi mẹ: "Sao hôm nay không thấy ba đến?" khiến khán giả xót xa.
- "Gạo nếp gạo tẻ": Đang từ vô sinh, Minh bỗng dưng đẻ... 4 đứa con khiến bố chồng khiếp vía
- "Gạo nếp gạo tẻ": Phúc đã trở về bên Kiệt nhưng lại bị nghi đã có... bồ mới!
- "Gạo nếp gạo tẻ": Hân bị tình cũ bắt cóc tống tiền 10 tỷ, Hương bàng hoàng khi thoáng nghe được giọng nói của Tường
- "Gạo nếp gạo tẻ": Cuối cùng thì cô gái bị nghi là kẻ thứ 3 phá đám Hương - Tường đã xuất hiện
Tập 105 Gạo nếp gạo tẻ vừa lên sóng tối qua mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi tập phim lấy bối cảnh nhiều năm đã qua đi so với mốc thời gian trong tập 104. Ở thời điểm này, Hương đã sinh một cô con gái kháu khỉnh - giọt máu của Tường.
Lớn lên không có ba ở bên cạnh, bé Mít được mẹ kể rằng ba của bé đã ra đi và hóa thành một vì sao trên bầu trời. Vào một đêm trời không sao, cô bé ngồi trước hiên nhà và hỏi mẹ rằng: "Sao hôm nay không thấy ba đến hả mẹ?". Không muốn dập tắt niềm hy vọng của con, Hương xót xa nói rằng có lẽ hôm nay ba bận đi chơi với ông trăng nên không đến thăm con được.
Gạo nếp gạo tẻ tập 105: Hương nghẹn ngào ôm con gái vào lòng
Nói rồi Hương ôm con gái vào lòng, ánh mắt dậy lên nỗi chua xót. Sau khi Tường ra đi không một lời từ biệt, chẳng một chút thông tin, Hương đã cố gắng vượt qua nỗi đau để sống tiếp. Nhưng có một điều cô vẫn giấu người nhà, đấy là cô gặp chứng mất ngủ và luôn gặp ác mộng hàng đêm.
Trong cơn mơ, Tường luôn trở về và trách Hương rằng tại sao không đến gặp anh lần cuối. Mặc dù có cuộc sống thành đạt đáng mơ ước ở hiện tại, nhưng Hương vẫn mang trong lòng những nỗi u uất riêng chẳng ai hiểu được như vậy!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Microsoft Office từng giúp Windows chiến thắng Macintosh, giờ đây OpenClaw đang khiến Mac Mini cháy hàng, liệu AI Agent có giúp macOS lật đổ Windows?
Liệu lịch sử có một lần nữa lặp lại và giúp cho MacOS lật đổ sự thống trị của Windows?
-
Gửi AI về năm 1998, một lập trình viên tạo ra Windows 98 "biết nói", có cả dial-up và Minesweeper