Là người sáng lập ra hãng mỹ phẩm trang điểm cao cấp Purple Lab Makeup, chuyên gia thời trang với hai cuốn sách tư vấn về phong cách, ngoài ra cô còn thường xuyên cộng tác viết bài cho các tạp chí như New York Times, Marie Claire, Elle...
Nhân vật thời trang được
aFamily ghé thăm lần này là một phụ nữ có tiếng trong ngành thời trang, báo chí và xuất bản tại Mỹ: Karen Robinovitz. Mời bạn cùng khám phá gu thời trang độc đáo cùng những chia sẻ của cô về cuộc sống nói chung và thời trang nói riêng.
Trong mắt tôi, tôi nhìn thời trang như một loại hình nghệ thuật. Tôi có sở thích và hứng thú sưu tập những gì liên quan đến nghệ thuật. Tôi hy vọng mai sau con gái của tôi sẽ thích mặc những thứ quần áo của tôi."
"Hồi còn bé, từ đầu tiên mà tôi đọc được là Gucci. Đó là khi ba mẹ biết tôi sẽ là một rắc rối lớn. Tôi không hiểu tôi sẽ cảm thấy ra sao nếu từ đầu tiên con tôi đọc được là Gucci, hay Chanel, hay Lanvin...?"
"Tôi không có nhìều nữ trang lắm, nhưng hầu hết chúng đều là trang sức bản to với thiết kế khá hầm hố. Đây là chiếc nhẫn hình đầu lâu từ Alexander McQueen mà tôi đặc biệt yêu thích."
"Có lẽ tình yêu của tôi đối với thời trang bắt nguồn từ mẹ, trong mắt tôi mẹ ăn mặc như Farrah Fawcett vậy. Và cũng có lẽ chính vì thế mà mỗi khi mua một món đồ nào đó tôi thường tự hỏi: liệu con gái mình mai sau có thích nó không?"
"Tôi yêu những thứ đẹp đẽ và tôi thích chia sẻ chúng với mọi người xung quanh. Ví dụ như khi có một người bạn ở nhà tôi và cô ấy sắp phải đi đâu đó, tôi thường kéo cô ấy lên phòng để cùng thử xem thứ gì sẽ là đẹp nhất cho sự kiện cô ấy sắp tới." Karen đang mặc một chiếc đầm Balenciaga, đi giày Lanvin và chiếc túi xách bên cạnh tới từ Céline.
"Cơ thể tôi có những phản ứng sinh lý đối với thời trang. Mỗi khi nhìn thấy một món đồ mình thích,
tim tôi đập rất nhanh."
"Bạn tin không, tôi thậm chí còn dán nhãn mác cho một số món đồ của mình; vì tôi nghĩ mai sau có thể con gái tôi sẽ dùng tới những món đồ ấy nếu nó thích phong cách vintage. Tôi gắn mác kiểu: Đầm Balenciaga, BST thu 1999, (mẹ) đã mặc tới dự một buổi tiệc giới thiệu sách, mọi việc đều rất tệ. Chàng trai mẹ làm quen tối hôm đó đã không gọi lại. Nhưng dù sao mẹ vẫn muốn con mặc chiếc đầm này tới một buổi hẹn hò và làm một chàng trai nào đó phát điên!" - đó là giấc mơ của tôi, được đưa cho con gái những món đồ với những nhãn mác kiểu như thế.
Bức tranh này được thực hiện bởi Karen và chồng cô, xung quanh bông hoa là những lời thề nguyền thiêng liêng
cho cuộc hôn nhân của họ.
"Đối với tôi, trong thời trang không gì có thể sánh được với màu đỏ và hoạ tiết da báo" - Karen đang mặc một chiếc áo Céline, quần Givenchy và đi một đôi giày Charlotte Olympia.
"Tôi có chiều cao khá hạn chế, chỉ hơn 1,5m một chút thôi. Chính vì thế tôi không thể sống thiếu những đôi giày cao gót; và chúng phải có độ cao từ 12cm trở lên. Thiếu giày cao gót, tôi cảm thấy rất mất tự tin." Các nhãn hiệu giày được Karen yêu thích là Givenchy, YSL và Charlotte Olympia.
"Tôi không quan tâm lắm đến việc người ta nói tôi nên mặc cái này hay cái khác cho phù hợp với lứa tuổi của mình, hay phù hợp với những xu hướng thay đổi theo từng mùa của thời trang. Tôi sẽ mặc những thứ tôi thấy thích, vậy thôi!" - Karen đang mặc một chiếc áo khoác Rick Owens và đeo vòng cổ bản to hiệu Pamela Love.
"Tôi thường lấy cảm hứng về thế hệ những ngôi sao cũ ở Hollywood, nghệ thuật đương đại, nghệ thuật đường phố, các dạng thức khác nhau của thiết kế đồ hoạ, phong cách đường phố, nhạc pop của Pháp..."
"Một người bạn đã vẽ tặng tôi bức tranh này vào dịp sinh nhật năm ngoái. Tôi yêu nó vô cùng."
Những đôi giày được cô cho vào từng chiếc hộp nhựa để bảo quản và cô phân biệt chúng bằng cách viết mô tả về từng đôi bên ngoài vỏ hộp.
"Thông thường, ai cũng có tâm lý đề phòng đối với một người mới gặp. Nhưng khi gặp tôi, những đề phòng ấy của họ dường như không còn tác dụng nữa. Tôi sẵn sàng chia sẻ với họ về những khoảnh khắc buồn bã nhất, đáng thất vọng nhất và đen tối nhất trong cuộc đời mình. Tôi không sợ việc nói ra chúng sẽ khiến tôi bị tổn thương hay cảm thấy mình sơ hở; bởi tôi cho rằng việc chia sẻ sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều."
"Chúng ta chỉ sống một lần, vì thế tôi luôn muốn sống hết mình. Hãy mơ những giấc mơ lớn lao và cố gắng để đạt tới ước mơ đó. Dù sau cùng bạn có tới được cái đích mình mong muốn hay không, quá trình thực hiện đã là cả một quãng đường quý báu với món quà là những sự trải nghiệm tuyệt vời." - Đó là phương châm sống của Karen.