Gây sốt với vòng eo 56 nhưng ngoài đời thực Ngọc Trinh lại là "thánh ăn"
Diệu Nhi từng tiết lộ Ngọc Trinh thường mang theo rất nhiều đồ ăn lên phim trường, bởi vậy mọi người có thể bắt gặp cô ăn mọi lúc mọi nơi, từ cơm, xôi cho đến quả dại.
- Ngọc Trinh - Diệu Nhi "đại náo" đường phố cùng đoàn rước dâu hoành tráng
- Ngọc Trinh hóa cô dâu đại náo thảm đỏ ra mắt phim
- Ngọc Trinh khoe quà Valentine lãng mạn và cách gọi người yêu khiến fan hâm mộ không khỏi bất ngờ
- Bắt chước phát ngôn gây sốc như Ngọc Trinh, nhưng "nữ hoàng nội y" được khen thật thà còn Nam Em bị nói thế này
- Diệu Nhi - Ngọc Trinh hiến kế để né tránh câu hỏi khi nào lập gia đình trong ngày Tết
Ekip sản xuất phim điện ảnh Vu quy đại náo vừa tung ra hình ảnh và video clip hậu trường. Vào vai một cô gái đảm đang việc bếp núc ở trên phim, nhưng ở ngoài hậu trường, Ngọc Trinh lại giỏi việc ăn hơn việc nấu. Diệu Nhi từng tiết lộ Ngọc Trinh thường mang theo rất nhiều đồ ăn lên phim trường, bởi vậy mọi người có thể bắt gặp cô ăn mọi lúc mọi nơi, từ cơm, xôi cho đến quả dại. Ngọc Trinh cũng từng chia sẻ càng đóng phim, cô càng mập nên đến mức còn sai cả tạo hình đã dựng lên từ trước đó.
Hậu trường của phim "Vu quy đại náo": Ngọc Trinh ăn liên tục, La Thành suýt sặc nước khi quay phim
Không chỉ riêng Ngọc Trinh mà cả ekip sản xuất đều có "lộc ăn" khi tham gia bộ phim. Nữ diễn viên Phi Phụng cho biết người dân ở Ba Tri, Bến Tre vô cùng hiếu khách, ngày nào cũng tặng đồ ăn cho đoàn phim ăn thả ga. Chính vì có thời điểm ăn một ngày đến 6 bữa mà Phi Phụng khan cả tiếng, còn Việt Hương thì tăng hẳn 3kg sau khi phim đóng máy.
Ngọc Trinh.
Những fan cứng của Diệu Nhi hẳn đều biết cô nàng có một niềm đam mê lớn với ca hát. Bởi vậy mà những lúc rảnh rỗi trên phim trường, Diệu Nhi đều tranh thủ luyện giọng nhờ sự trợ giúp của "ông nội" Chí Tài. Hai "ông – cháu" người đàn kẻ hát say mê, tưởng như rất phiêu cho đến khi Diệu Nhi hát chệch nhịp bản hit "Dường như ta đã". Nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của Chí Tài thêm một lần nữa khẳng định danh hiệu "thánh phá hit" được fan tặng cho Diệu Nhi chẳng sai chút nào.
Cặp đôi phá rối của Huỳnh Lập – Quang Trung là nhân vật mang lại nhiều tiếng cười nhất cho khán giả với những màn đại náo vu quy của mình. Nếu như trong phim họ hợp sức đi phá đám cưới, thì ở hậu trường bộ đôi này lại rủ nhau đi phá đám Diệu Nhi khi cô đang quay phỏng vấn. Hài hước hơn, khi chán phá rối người khác, Huỳnh Lập và Quang Trung lại quay sang đánh lộn với nhau khiến đoàn phim không khỏi buồn cười.
Diệu Nhi.
Lắm chiêu trò phá rối là vậy nhưng bộ đôi cũng không tránh khỏi những "tai nạn nghề nghiệp". Huỳnh Lập chia sẻ trong một phân cảnh cải trang đi phá đám cưới, nhân vật của anh phải ẵm trên tay một chú chó. "Đúng hôm đó Huỳnh Lập bị bong gân ở chân, mà lại phải ẵm trên tay một chú chó nặng bằng cả một… con người. Thế nên mình phải cố gắng gồng hết cỡ để giữ được phong thái 'quý tộc' của nhân vật" – Huỳnh Lập kể lại.
Trong cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên của ê kíp tổ chức đám cưới, Hoàng (La Thành) và Tài (Hồ Vĩnh Anh) đã ôm nhau ngã xuống sông và may mắn được dì Hai (Việt Hương) cứu. Nếu như trong phim Hoàng bị bất tỉnh vì sặc nước, thì ngoài đời La Thành cũng suýt chết đuối thật. Nguyên do là có tới hai người nhảy xuống sông nhưng Việt Hương lại chỉ lo cứu "người đẹp trai hơn" mà quên béng "người nặng ký hơn" đang chìm dần dưới sông. Chứng kiến La Thành vẫy vùng giữa dòng nước, giám đốc sản xuất Lý Minh Thắng đã phải thốt lên: "Sao diễn xuất thần quá vậy?".
La Thành.
Tuy nhiên, chỉ đến khi Diệu Nhi la lên vì thấy La Thành cứ chới với mãi thì đoàn phim mới biết anh đang đuối nước thật. Được biết, nam diễn viên đã uống cả chục ngụm nước trước khi được giải cứu đưa lên bờ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Claude Opus 4.7 ra mắt: Thị giác tăng gấp 3, tự kiểm tra code trước khi báo cáo - nhưng cảnh báo dành cho lập trình viên dùng 4.6
Trong khi là một bản nâng cấp nghiêm túc so với các thế hệ trước, Opus 4.7 lại mang tới một cảnh báo quan trọng dành cho người dùng là lập trình viên vốn đang quen dùng các phiên bản cũ của AI này.
-
Cựu sinh viên Bách Khoa làm lại Yahoo Chat trong 2 tuần, nhưng có một thứ không thể "hồi sinh"!