Ghen tuông, thiếu niên 17 tuổi dụ "tình địch" tới đâm chết
Phát hiện người yêu 22 tuổi nhắn tin cho ai đó, P.T.T. (17 tuổi, ở Nam Định) đã nổi cơn ghen tuông dẫn tới cãi nhau, sau đó thiếu niên này lấy điện thoại bạn gái nhắn tin dụ “tình địch” tới và đâm chết người này.
Chiều ngày 6-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cho biết cơ quan này đã điều tra, làm rõ và xác định được nghi phạm gây ra vụ án mạng xảy ra tại ngõ 360, Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
Theo Công an tỉnh Nam Định, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 3-3, anh N.H.T. (SN 1999, ngụ xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) có nhờ anh T.V.T. (SN 1999, ngụ cùng xã) đến ngõ 360 Nguyễn Bính có chút việc.
Tại đây, anh T.V.T. đứng ở ngoài, còn anh N.H.T. đi vào trong ngõ. Lúc này, anh H.T. bất ngờ bị 1 đối tượng lao tới dùng dao đâm 1 nhát vào ngực khiến anh gục tại chỗ và tử vong sau đó.
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và hơn 1 giờ sau đã làm rõ được nghi phạm gây án là P.T.T. (SN 2002, ở xã Lộc An, TP Nam Định).
Tại cơ quan công an, bước đầu thiếu niên 17 tuổi này cho biết có yêu một cô gái 22 tuổi (làm nhân viên nhà hàng ở TP Nam Định). Trước thời điểm xảy ra án mạng, P.T.T. thấy người yêu có nhắn tin cho ai đó xưng hô vợ chồng nên nổi cơn ghen tuông, sau đó thiếu niên này đã lấy điện thoại bạn gái nhắn tin dụ "tình địch" tới ngõ 360.
Do không nghi ngờ gì nên anh N.H.T. đã đến điểm hẹn và bị P.T.T. dùng dao đâm chết.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty startup "sa thải" AI, thuê hẳn 2 lập trình viên để trả lương cho rẻ
Trong khi cả thế giới lo ngại AI sẽ cướp đi việc làm, một startup bất ngờ gây sốt khi quyết định "sa thải" AI để quay lại thuê lập trình viên bằng xương bằng thịt. Khi hóa đơn API và phí token vượt xa quỹ lương, liệu con người có đang thắng thế trong bài toán tối ưu chi phí?
-
Người dùng bình chọn công nghệ “thiếu là khó chịu nhất" tại Better List 2026: Pin và sạc nhanh đứng đầu, AI bám sát phía sau