Thí sinh Văn Hà My - 12 tuổi và giọng hát “chỉ có Tây mới có”
Cô gái Văn Hà My gây bất ngờ cho khán giả và giám khảo không chỉ bởi giọng hát đặc biệt mà còn bởi ngoại hình cao lớn vượt trội so với tuổi 12 của em. Lựa chọn thể hiện một bài hát tiếng Anh rất khó, gần với thể loại nhạc kịch, cô bé xinh xắn này đã chinh phục cả giám khảo và khán giả bởi lối trình diễn tươi tắn và giọng hát độc đáo, khác biệt.
Giám khảo
Thành Lộc không giấu sự thích thú của mình dành cho giọng hát đặc biệt này:
“Chú rất yêu giọng hát của cháu. Chú hơi bất ngờ một cô gái 12 tuổi mà có một giọng hát như thế, đặc biệt là với dòng nhạc này.” Giám khảo khó tính
Huy Tuấncũng không tiếc lời khen ngợi cô gái:
“Bài hát rất là khó thể hiện. Nó gần như là một khúc nhạc kịch. nhất là cấu tạo cổ họng người Việt Nam, không phải lúc nào cũng ưu đãi những người hát cái thể loại ấy, cháu lại có những nốt rung rất tinh tế. Chú thích tiết mục của cháu.”
Phần biểu diễn được đánh giá cao của Văn Hà My
Trong giờ nghỉ trưa khi thảo luận với 2 vị giám khảo còn lại giám khảo Huy Tuấn cũng tấm tắc khen cô gái có chất giọng đặc biệt này: “Mấy cái nốt rung ấy em nghĩ chỉ có Tây mới có.”
Ngay sau khi thể hiện tiết mục hát đặc sắc của mình, Văn Hà Mycũng tranh thủ lấy lòng giám khảo: “Càng nhìn cháu càng thấy cô Thúy Hạnh càng xinh” và “Chú Huy Tuấn trông rất đẹp trai.”
"Đàn thiên nga" đổ bộ Got Talent
Nhóm múa Thiên Thần - tập hợp 20 bé gái ở độ tuổi từ 4-5, với trang phục trắng muốt như thiên nga và tiết mục múa hồn nhiên trong sáng, đã thổi một luồng gió tươi mới vào sân khấu Got Talent.
Giám khảo Thúy Hạnh dành nhiều tình cảm cho các bé, với phần đối thoại ngộ nghĩnh: “Được rồi các con, không cần phải tạo dáng đâu, cứ ngồi thoải mái. Ngồi thoải mái nhưng phải giữ váy lại. Trước mắt cô là một vườn thượng uyển có rất nhiều thiên nga rất là dễ thương.”
Tuy tiết mục dễ thương này không được sự đồng ý của 3 vị giám khảo nhưng đã giành được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả
Thí sinh nhí phong cách với Rock con diều
Tiết mục hát của thí sinh Cao Hà Đức Anh lại mang một phong cách hoàn toàn khác. Lựa chọn thể hiện bài Rock con diều, thí sinh nhí này đã khuấy động toàn bộ khán phòng bởi những bước nhảy đầy lửa và chuyên nghiệp, khác hẳn với hình ảnh một cậu bé 10 tuổi ngồi chơi đồ chơi với bố mẹ trong phòng chờ trước đó.
Cậu bé tuy nhỏ tuổi nhưng đã có mơ ước rất lớn: “Mục đích của con là thể hiện bản thân mình và cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành hiện tượng âm nhạc của thế giới. Con mong muốn chinh phục được chú Huy Tuấn”.
Phần trình diễn của Đức Anh đã thuyết phục ban giám khảo về khả năng làm chủ sân khấu, nhưng chưa thực sự thuyết phục về giọng hát.
Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: “Cháu di chuyển trên sân khấu, sự tự tin rồi xử lý các động tác rất nhuần nhuyễn. Tuy nhiên đó là phần chú ấn tượng nhất, còn giọng hát thì chú không ấn tượng. Tiết mục của cháu chưa trọn vẹn”. Giám khảo Thành Lộc chia sẻ: “Chú thấy cháu có bản lĩnh sân khấu. Về giọng hát thì chưa thật xuất sắc. Tuy nhiên, chú lại nghĩ hiện giờ trên mặt bằng ca nhạc chú thấy có nhiều ca sỹ chuyên nghiệp nhảy nhót rất hay làm chủ sân khấu rất giỏi nhưng hát cũng không hay.” Giám khảo Thúy Hạnh khuyên Đức Anh: “Cháu phải chọn bài phù hợp với chất giọng của mình hơn.”
Tiết mục của thí sinh nhí này dù chưa thật trọn vẹn nhưng cũng nhận được 2 sự đồng ý của giám khảo
Ngoài ra, các tiết mục nhảy trong tập 3 Got Talent ngày càng chứng tỏ sự bài bản, chuyên nghiệp và duyên dáng của mình, đem lại cho khán giả những giây phút giải trí thú vị.
Nhóm nhảy COS và “cái bụng duyên dáng”
Dù chỉ ở độ tuổi từ 15 – 18 những các thí sinh của nhóm
COS đã rất thông minh và khéo léo khi kết hợp điệu nhảy hip-hop và belly dance trên nền nhạc
Gangnam Style sôi động. Hấp dẫn nhất vẫn là động tác múa bụng kết thúc bài nhảy của một thí sinh có ngoại hình khá tròn trịa trong nhóm. Tiết mục này đã khiến cả 3 vị giám khảo được một phen cười sảng khoái.
Giám khảo Thành Lộc hào hứng chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi khóc (GK Thúy Hạnh bổ sung: “Cười ra nước mắt”). Cái người có duyên ngay từ đâu đến đuôi và cái người đến phút chót mới lòi cái duyên ra thì cái người đó mới cao thủ hơn. Tôi thích lúc các bạn đồng loạt ngả người vào nhau, đó như là một cú độc chiêu. Tôi rất thích cái bụng của bạn.”
Giám khảo
Huy Tuấn hài hước:
“Tôi chưa bao giờ nghĩ cái bụng của mình một ngày nào đó nó có duyên cả. Giờ thì tôi có hy vọng rồi. Các bạn đã rất là khôn khéo khi có một tạo hình độc đáo, vừa vui vừa duyên. Tôi rất thích tiết mục này.”
Cô gái xinh đẹp 18 tuổi gây ấn tượng với thể loại Ca trù
Bên cạnh những tiết mục ca hát nhảy múa hiện đại đã khá quen thuộc với khán giả, sân khấu Got Talent năm nay cũng là nơi để những tác phẩm trình diễn mang đậm giá trị truyền thống trở lại với sân khấu trong những dáng vóc mới mẻ và được những người rất trẻ thể hiện với nhiều bất ngờ thú vị và cũng không kém phần cảm động.
Và trong tập 3, khán giả đã được thưởng thức bộ môn nghệ thuật ca trù trong một tiết mục đặc sắc được thể hiện bởi Nguyễn Kiều Anh - một thí sinh không chỉ có vẻ ngoài rất xinh đẹp và còn có một chất giọng đẹp.
Hình ảnh một Kiều Anh xinh xắn với tác phẩm Đò đưa (trích đoạn Truyện Kiều) đã gây bất ngờ và thích thú không chỉ cho ban giám khảo mà cho hầu hết người xem trong khán phòng. Với sự thể hiện bản lĩnh và duyên dáng trên sân khấu, cô gái này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ 3 vị giám khảo không hề dễ tính của Vietnam’s Got Talent.
Nguyễn Kiều Anh gây ấn tượng với thể loại ca trù
Giám khảo Thành Lộc thích thú chia sẻ: “Những bộ môn ca nhạc truyền thống của chúng ta thì hầu như rất ít được bạn trẻ quan tâm yêu thích mà một người trẻ như bạn yêu thích nó, yêu thích mà còn làm hay nữa thì rất đáng được khích lệ. Theo tôi phần trình diễn của bạn rất hay.”
Giám khảo Thúy Hạnh khen ngợi sự duyên dáng của Kiều Anh:“Bạn có cách thể hiện rất duyên, rất cuốn hút. Tất cả mọi người đều ngồi im lặng để thưởng thức trọn vẹn phần thi của bạn.”
Giám khảo Huy Tuấn cũng không khỏi bất ngờ về phần trình diễn đặc biệt của thí sinh này: “Anh nghĩ là sau phần trình diễn của em trên sân khấu của Vietnam’s Got Talent chắc chắn rất là nhiều bạn trẻ sẽ tìm lại những giai điệu cổ truyền của dân tộc để nghe.”