Nếu ngày hôm nay mà không phải là 11/4, bạn sẽ sai lầm nếu dùng câu "Ngày hôm nay chán nhất quả đất".
Lần tới bạn nghe thấy ai đó phàn nàn rằng “chưa có hôm nào chán như hôm nay” thì hãy tự tin mà bảo với người bạn đó rằng, nó nhầm to rồi.
Một giáo sư tại Đại học Cambridge đã tạo nên một chương trình máy tính để tính toán ngày “chán” nhất trong lịch sử, tính từ năm 1900 cho tới nay.
Kết quả của nó à? Là ngày 11 tháng 4 năm 1954.
Những sự kiện có trong ngày hôm đó là một cuộc bầu cử tại Bỉ, và ngày sinh của viện sĩ Abdullah Atalar. Chương trình của giáo sư William Tunstall-Pedoe có tên là Kiến Thức Chuẩn (True Knowledge), sử dụng các thuật toán để lựa chọn trong 300 triệu mẩu thông tin lớn nhỏ về người, địa điểm và các sự kiện.
“Trái khoáy là ở chỗ, sau khi tính toán ra thì tìm ra được một ngày rất thú vị bởi lẽ ngày hôm đó chả có gì thú vị diễn ra cả. Trừ khi bạn là Abdullah Atalar",
Giáo sư Tunstall-Pedoe cũng nói thêm rằng, việc tính toán ra ngày thú vị nhất sẽ khó hơn rất nhiều. Bởi lẽ “chúng ta đã có tận 2 cuộc chiến tranh thế giới, rồi những vụ ám sát, rồi bom nguyên tử và cả việc con người đặt chân lên Mặt Trăng. Tìm ra ngày chán nhất dễ dàng hơn nhiều. Làm sao mà bạn có thể so sánh việc con người lên Mặt Trăng với sự kiện Trân Châu Cảng bây giờ?”.
Theo CBSNews
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Claude Code: "Hãy viết test đi" - nhưng toàn bộ 512.000 dòng code của chính nó thì không có lấy một cái test nào!
Khi source code Claude Code bị lộ ra ngoài ngày 31/3, thứ khiến cộng đồng lập trình viên bàn tán nhiều nhất không phải tính năng bí mật hay thông tin nội bộ nào - mà là một con số duy nhất: 0.
-
Giá RAM DDR5 tại Trung Quốc bất ngờ giảm hơn 30% sau khi Google ra mắt TurboQuant - nhưng đây không phải dấu hiệu hết khan hàng