Giáp Tết, hè đường Hà Nội vẫn đào xới khắp nơi

Hà Đỗ,  

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng rất nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội vẫn ngổn ngang vì đào xới.

Thái Hà là tuyến phố trung tâm nên luôn luôn đông đúc người xe qua lại. Ngày thường, vào những giờ cao điểm, phố Thái Hà đã luôn tắc nghẽn. Những ngày cuối năm, mật độ đi lại nhiều hơn, lại thêm việc xây dựng cầu vượt Thái Hà – Láng Hạ chắn ngang con đường nên phố Thái Hà lúc nào cũng trong tình trạng nghẽn cứng.

Phố Thái Hà luôn tắc nghẽn vì cầu vượt đang được xây dựng.


Bác T (một xe ôm trên tuyến phố này) cho biết: “Tầm 4,5h chiều đường tắc kinh khủng lắm. Cấm taxi cũng chẳng có tác dụng là bao. Xe máy đông, ô tô riêng nhiều, cứ len vào cái ngách nhỏ giữa đường mà đi. Bao giờ xây xong cây cầu này thì may ra mới đỡ được”.

Đầu tuyến phố Thái Hà, đoạn ngã tư Thái Hà – Láng Hạ, phần vỉa hè cũng đang trong tình trạng bị đào xới, người đi bộ không thể di chuyển trên phần đường này mà buộc phải đi xuống lòng đường. Hiện tại, người dân quanh đây cũng không biết cụ thể bao giờ vỉa hè này sẽ được sửa chữa xong.

Đầu phố Thái Hà, vỉa hè cũng đang được đào xới.


Vỉa hè tuyến phố Tây Sơn, đoạn ngã tư Tây Sơn – Thái Hà cũng đang được bật tung gạch, đào xới. Những người dân sống ở đoạn đường này cũng không rõ liệu vỉa hè có được sửa xong trước Tết không khi mà công nhân ngày làm – ngày nghỉ. Cát được xới tung nên nhà xung quanh khu vực này lúc nào cũng bụi bẩn. Việc xới vỉa hè tuy không đến mức cản trở người đi bộ nhưng hầu hết mọi người đều đi xuống lòng đường để tránh “bẩn giày, bẩn chân” – một người đi bộ cho biết.

Vỉa hè phố Tây Sơn cũng đang được xới tung.


Khu vực đường Láng cũng có nhiều đoạn đang được sửa chữa, gạch đá chất đống, gây khó khăn cho việc lưu thông phương tiện. Bác Nguyễn Đình Tuấn (một người dân ở đây) than thở: “Sớm không làm, muộn không làm, Tết lại làm. Bực hết cả mình, đường đã bụi bẩn nay lại càng bẩn hơn. Nhà đóng cửa suốt ngày mà qua một ngày vẫn phủ một lớp bụi”.

Đường Láng cũng đang được sửa chữa.


Trần Cung là một tuyến phố nhỏ, lượng người qua lại đông do đây cũng là con đường bắt buộc dẫn đến bệnh viện E. Con đường lúc nào cũng trong tình trạng gồ ghề, khó đi bởi quá nhiều “ổ gà”, “ổ voi”. Gần đây, con đường này lại càng trở nên “đáng sợ” hơn bởi việc đào xới bên lề đường thi công đường ống thoát nước. Người dân ở đây thở dài: “Thi công gì mà mãi chưa xong, cứ chăng dây để đấy mãi. Dây thì mỏng manh, chăng cho có, tối tăm thì không khác gì cái bẫy”.
               
           
Phố Trần Cung rất nhiều 'bẫy'.

NỔI BẬT TRANG CHỦ