Giới trẻ và mốt "ở riêng

PV,  

Giang nằng nặc đòi bố mẹ cho ra ở riêng với người yêu, bố mẹ đành đồng ý vì sợ Giang sẽ tự tử.

Trào lưu hot trong giới trẻ hiện nay là việc cùng người yêu ra "ở riêng". Nhiều cặp đôi mặc dù chưa “đủ lông đủ cánh” nhưng với sự tài trở từ A-Z của bố mẹ đã ngang nhiên mướn một căn nhà cả triệu mỗi tháng để sống chung như một cặp vợ chồng trẻ.
 
Nhận tài trợ để… lên đường

Yêu nàng đã hơn một năm nay, nàng thích gì anh chàng Giang (trường KT) nhà ta cũng chiều. Gần đây thấy trên TV một số bộ phim Hàn Quốc những đôi yêu nhau thường hay dắt nhau ra ở riêng cho thoải mái nên cô nàng Anh (người yêu Giang) liền năn nỉ chàng về thưa bố mẹ cho tài trợ để ra ở riêng. Quá yêu Anh nên sau khi từ chối không được Giang đành về nhà nói cho bố mẹ nghe. Bố Giang đã mắng cho thằng con trai một trận vì ý định “điên rồ” nhưng với quyết tâm chiều người yêu bằng được nên Giang đòi… tự tử nếu không được đáp ứng. Mẹ Giang hoảng quá nên bà lên phòng Giang rồi gom góp tiền dành dụm hơn 10 triệu đồng cho Giang dắt “bồ” ra ở riêng.
 
Chuyện tình của họ cũng đường ai nấy đi giống phim Hàn Quốc vì bố mẹ Giang không thể chu cấp mãi được.
 
Tự lập mưu sinh

Cũng yêu nhau nhưng không nhận tài trợ từ gia đình mà Sơn và Phương  (trường DH) quyết tâm tự lập. Cả hai mướn một căn chung cư với giá hơn cả triệu một tháng tiền nhà. Biết là quá sức với cả hai nhưng đang là “mốt”, chẳng lẽ đi mướn nhà trọ cho tụi bạn nó cười vô mặt à! Sơn và Phương cùng làm thêm để trả tiền nhà nhưng với số tiền vài trăm ngàn tiền lương của cả hai cộng lại cũng tròm trèm 2 triệu thì chẳng sao mà đủ chi tiêu. 
 
 
Càng ngày càng đuối, có hôm Sơn và Phương phải ăn mì gói thay cơm vì tiền không còn một xu. Chạy vạy vay mượn bạn bè để thanh tóan tiền nhà vì hơn tháng nay Sơn mê cá độ đá banh mà không chịu đi làm thêm nữa. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, không còn những ngày sống hạnh phúc nữa mà thay vào đó tiếng cãi nhau ì đùng. “Tức nước vỡ bờ”, một ngày không đẹp trời cô bạn Phương xách ba lô đi về nhà gia đình và quyết định chia tay luôn một tên con trai vô trách nhiệm!

Vỡ kế họach

Gặp lại Phương trong một ngày gần đây, cô bạn chia sẻ: ”Cũng may là sống chung trước thế này mới biết được anh ta mê đỏ đen thế nào chứ sau này lỡ cưới nhau rồi thì không biết còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa!”. Thật đáng tiếc cho tình yêu của Sơn và Phương, quen nhau hơn cả năm trời vậy mà cũng chì vì chạy theo “mốt”, dắt nhau đi ở riêng để rồi phá sản vì không tài nào thanh tóan đủ tiền nhà. Rất nhiều bạn trẻ đã lâm vào cảnh này nhưng có lẽ cũng chưa sáng mắt ra vì hậu quả của nó!

Ban đầu sống chung thì hạnh phúc ra phết nhưng thử sống với nhau một thời gian xem thì sẽ thấy có cả trăm thứ chuyện nảy sinh. Nào là tiền bạc, mâu thuẫn này nọ rồi gặp nhau hòai thế nào cũng chán nhau! Tốt nhất là phải suy nghĩ kỹ  trước khi ra ở riêng để không mắc sai lầm!”.

Vâng! Đừng vì nóng vội mà có những quyết định thiếu sáng suốt bạn nhé! Hãy suy nghĩ thật kỹ và chịu trách nhiệm với hành động của mình để khôg phá vỡ tình yêu và làm tổn thương đến người khác.
 
 
 
Theo VTC news
 
 
 
                                                                                                                                                                        
 
 
                                                                                                                                                                                   

NỔI BẬT TRANG CHỦ