Giữa Hà Nội, một gia đình bị "khủng bố" bằng mắm tôm

Theo VnMedia.vn,  

Do con rể nợ tiền không trả, nhà ông Thanh (Khâm Thiên, Hà Nội) bị nhóm côn đồ ném mắm tôm vào nhà. Chúng còn nhắn tin dọa giết và gây tai nạn nếu gia đình ông không trả tiền.

Trao đổi với chúng tôi ngày 21/7, trong căn nhà chật chội hơi sặc sụa mùi mắm tôm trong ngõ chợ Khâm Thiên, ông Nguyễn Hữu Thanh (56 tuổi) cho biết, một tháng qua, gia đình ông liên tiếp bị một nhóm thanh niên trộn dầu luyn với mắm tôm ném vào nhà. Vào ban đêm, chúng còn đổ các chất phế thải trước cửa nhà.

Lần mới gần đây nhất, rạng sáng 21/7, khi cánh cửa sắt gia đình vừa mở, 3 thanh niên ngồi trên một chiếc xe máy ném mắm tôm vào nhà rồi nhanh chóng chạy mất. Mọi việc đã được hình ảnh camera của hàng xóm ghi lại.
 
 

Vết mắm tôm do bọn côn đồ ném vào trong nhà ông Thanh.

 
"Trước đó ngày 10/7, một người có số điện thoại 0936...còn điện và nhắn tin dọa giết gia đình. Con gái tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi có nội dung tương tự. Chúng dọa các thành viên trong gia đình khi ra đường có thể bị tai nạn bất cứ lúc nào...", ông Thanh nói với giọng sợ hãi.

Theo lời người đàn ông đang công tác tại một công ty giám sát và đo đạc, các thành viên trong gia đình từ trước đến nay không có mâu thuẫn với ai.

Đầu tháng 6, một nhóm thanh niên (khoảng gần chục người) với những vết săm trổ trên người đến nhà ông đòi nợ gia đình. Họ cho rằng, anh Đào Xuân Hà (con rể ông Thanh, 30 tuổi, sửa máy bay tại một hãng hàng không) có nợ chúng vài trăm triệu để làm ăn với lãi suất cao nên giờ gia đình phải gánh vác khoản tiền đó.

Ông Thanh cho hay, cũng kể từ khi xảy ra sự việc con rể và con gái của ông phải bỏ trốn. Vụ đòi nợ và khủng bố trên đã được báo công an phường và quận Đống Đa 2 lần, tuy nhiên đến nay cảnh sát vẫn chưa vào cuộc điều tra làm rõ.

"4 thành viên trong gia đình tôi đang hoang mang lo sợ không làm ăn gì được. Chỉ mong sao công an để ý đến đơn kêu cứu khẩn cấp của chúng tôi...", ông Thanh nói.

NỔI BẬT TRANG CHỦ