Go So Young - Song Hye Kyo sau khi bật mí tình yêu
Go So Young – Jang Dong Gun dẫn đầu danh sách dự đoán sẽ là cặp đôi kết hôn sớm nhất trong năm 2010. Hyun Bin – Song Hye Kyo đứng thứ 5 trong danh sách.

Từ lâu tôi đã không quá bận tâm đến chuyện tin đồn, mặc dù tôi luôn cẩn trọng trong cách sống và lời ăn tiếng nói. Chuyện tình cảm của chúng tôi đã được giữ kín khá lâu, bây giờ công bố cũng không quá vội nhưng dù sao vẫn là một vấn đề nhạy cảm.
Nhạy cảm vì lẽ gì?
Vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của gia đình tôi. Bố mẹ tôi bị hỏi han quá nhiều, người ta đến chờ đợi ở khu nhà của tôi trong tình trạng biết chắc chẳng bao giờ tôi hay Jang Dong Gun xuất hiện.
Có phải bây giờ cô thấy hạnh phúc hơn không?
Tôi không biết nói thế nào, có thể đấy là cảm giác nhẹ nhõm. Chúng tôi vẫn không thể thoải mái hò hẹn như người bình thường, nhưng bớt áp lực hơn vì ai cũng biết người đàn ông tôi yêu là anh ấy.

Tôi nghĩ chuyện tình cảm không nên lên mặt báo để khoe khoang, chỉ cần biết hiện tôi đã có người yêu, người đó cũng yêu tôi là đủ.
Và tóm lại, sau khi bật mí chuyện tình của mình cô không hề hối hận?
Tại sao lại hối hận, vì chỉ là nói ra sự thật. Tôi không hề hối hận cũng như không có xáo trộn nhiều trong công việc của mình. Có chăng, chỉ là thêm vài lời hỏi han mỗi khi gặp ai đó, rằng Jang Dong Gun dạo này có khỏe không…
Song Hye Kyo hình như đã bị ghét hơn

Tại sao cô rất ít khi nói về tình yêu đã công khai của mình?
Ngay sau khi chúng tôi nói ra chuyện này, một cách tự nhiên tôi trở thành “đối thủ” của rất nhiều cô gái. Không phủ nhận nhiều người ủng hộ, nhưng có không ít anti-fans đã nói những lời lẽ làm tôi không mấy hài lòng.
Và cô tránh gặp Hyun Bin?
Không, chỉ là tránh cùng xuất hiện trước đám đông vì hiện tại chúng tôi đều bận rộn với sự nghiệp riêng của mình.
Trong những cuộc phỏng vấn, cô cũng không nhắc đến người yêu?
Tại vì mọi người không hỏi ngọn ngành đấy chứ…

Thời điểm này với tôi là trọn vẹn, tôi không kỳ vọng những thứ quá lớn nên thấy hạnh phúc, vui vẻ với sự ổn định và những cơ hội dành cho mình.
Tất nhiên ai cũng chúc mừng cô và Hyun Bin, nhưng hình như vẫn có một sự ghen ghét ngầm nào đó?
Vâng, tôi cũng cảm thấy… hơi nguy hiểm nên sẽ cố hoàn thiện mình hơn để không ai ghét bỏ hay có nhận xét không đúng về mình.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Anthropic đổi cách tính tiền: Kỷ nguyên "nhân viên AI không giới hạn" đã hết, chi phí AI của doanh nghiệp có thể tăng gấp 3
Kỷ nguyên của những nhân viên AI không giới hạn dựa trên mô hình AI Claude của Anthropic tồn tại chỉ vỏn vẹn được 3 tháng.
-
Đầu bếp robot AI càn quét miền đông Trung Quốc: Quét mặt, phân tích lưỡi thực khách để lên món