Gửi em - Kẻ thứ ba

PV,  

Có kém cỏi đến mấy cũng tìm được cho mình 1 người đàn ông là của riêng mình, tội gì phải chung đụng với người khác, lại phải vụng trộm chứ đâu công khai như vợ chồng người ta được.

Đành rằng bị đàn ông lừa là anh ta chưa vợ thì còn đáng thương chứ đằng này biết rõ người ta đã có vợ con rồi mà vẫn cứ lao vào.

Trong cuộc tình với người đàn ông đã có vợ thì kẻ thứ ba là kẻ vừa đáng thương vừa đáng trách
Có lương tâm thì tự dằn vặt mình, thầm ghen ngược, muốn thoát ra nhưng không đủ bản lĩnh đôi khi chỉ vì không chịu nổi cô đơn khi đã trót ăn nằm với người ta, còn kẻ vô lương tâm thì công khai tranh giành với cô vợ chính thức. Người trong cuộc nhận thấy tình yêu không có lỗi nhưng lại có hành động gây bao đau khổ cho những người vợ bất hạnh, người đời biết chuyện thì ai cũng chê cười kẻ thứ 3 vô duyên, vô phước.

Hãy ngẫm nghĩ đi em, em không nhận được kết quả gì tốt đẹp từ cuộc tình trái đạo lý đó, hơn nữa lại phải gánh chịu tất cả hậu quả xảy ra. Gặp bà vợ biết điều thì nhẹ nhàng em cũng bị mỉa mai, bị làm cho tổn thương tinh thần còn không may thì em bị dằn mặt, dọa dẫm, đánh đập còn chàng của em cũng không dám ra mặt bênh vực cho em đâu.

Em ơi, em cũng đừng tin là anh không hạnh phúc với vợ, về nhà anh vẫn ôm hôn vợ thắm thiết lắm đấy. Đừng tin anh ấy chờ con lớn thì ly hôn vì đứa con là niềm hạnh phúc của hai vợ chồng và anh chị luôn hứa sẽ cùng nhau nuôi dạy con dưới mái ấm gia đình, em càng không nên tin rằng anh đang ly thân nên thiếu thốn tình cảm, em đâu biết anh là người có nhu cầu tình dục cao nên cho dù có chiều em ban ngày thì tối về anh vẫn mò mẫm vợ.

Mà này anh nói vợ anh không quan tâm chăm sóc anh, để anh ra đường với cái áo nhăn nhúm cũng chỉ vì anh lười quá không chịu là nó, thú thực là từ bé tới giờ anh chưa từng biết là quần áo mà vợ anh thì bận đủ thứ việc nhà và chăm con, anh cũng kể rằng vợ anh lắm điều không tả nổi thì nguyên nhân sâu xa cũng là do anh ham vui nhậu nhẹt, ngày nào cũng về nhà muộn, chẳng giúp vợ được việc gì, hàng tháng lại không đưa tiền cho vợ… thế là vợ anh kêu.

Anh còn kể tội cô ta không tôn trọng mẹ anh cũng là vì mẹ anh không hài lòng khi con dâu dám cự lại con trai cưng của mẹ, với mẹ anh thì phụ nữ không được phép làm điều đó. Mà này em ơi, vợ anh hay ghen tuông lắm vì cô ấy lúc nào cũng nghi ngờ anh có bồ... mà anh thì có ngoại tình thật.

Em càng không thể biết khi vợ anh đọc được tin nhắn tình cảm của anh và em gửi cho nhau mà anh vẫn lưu trong điện thoại đó, cô ấy đã suýt chết ngất vì đau đớn, anh chối phắt ngay chuyện tình yêu với em, anh nói “tại con bé đó mê anh nên nó tìm mọi cách khêu gợi, đưa đẩy, chẳng qua đây chỉ là quan hệ qua đường, mua bán thôi mà, nó làm sao mà bằng em được, với anh thì vợ con là trên hết. Em không tin à, anh bỏ nó ngay lập tức, nó khác gì cave đâu mà em phải ghen”.

Thậm chí có trường hợp cô vợ làm căng, bắt ba mặt một lời thì anh chàng cũng chẳng ngại ngùng chửi thẳng vào mặt cô người yêu và cho rằng anh ta bị lừa. Đến lúc này cô người yêu mới thấy hết bản chất của người đàn ông mà cô từng ao ước được làm vợ, được hàng ngày chăm sóc, nấu cơm, là quần áo cho. Nếu em muốn biết tình yêu anh dành cho em và vợ anh thật đến đâu thì em phải nói chuyện với anh khi có cả vợ anh ở đó.

Có lần vợ anh hỏi “anh làm vậy mà không thấy cô ấy đáng thương sao?”, anh trả lời “Bọn nó đâu có vô tội mà đáng thương chứ, biết anh có vợ con mà cứ cắm đầu nhảy vào thì chết là đáng, em thật lạ không căm nó thì thôi lại còn thương”. Thế đấy, em ơi, sau lưng em người đàn ông đó nói gì và anh ta đánh giá em thế đấy, em có biết được không? Họ đến với em phần lớn là do thích “của lạ”, cũng tại em dễ dãi nữa, anh ta tán tỉnh em 1 tuần thì em đã là của anh rồi, anh mất gì đâu; vài cốc nước, vài bữa ăn trưa thôi mà khiến em đau đớn ròng rã mấy năm trời, chưa kể đến hậu quả nạo phá thai nữa chứ. Câu chuyện vỡ lở, em chịu tất còn anh ta về nhà quỳ gối xin vợ đừng ly hôn.
 
Theo ilfh07@
TTOL

NỔI BẬT TRANG CHỦ