Hà Anh: Gợi cảm không có gì là xấu

PV,  

Với cô sự gợi cảm trong những tấm hình chỉ đơn giản nói lên được nghề nghiệp chứ nó không nói lên bản chất con người. Và sự gợi cảm không có gì là xấu.

Henry có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi

Thời gian gần đây, đi đâu người ta cũng thấy Henry luôn bên cạnh Hà Anh. Liệu Henry không còn là bạn bè, đồng nghiệp đơn thuần của chị?

- Đây là câu hỏi tôi thường gặp nhất trong các buổi phỏng vấn, nhưng tôi khẳng định là giữa tôi với Henry chỉ đơn thuần là bạn bè, đồng nghiệp. Henry là một người bạn tốt. Anh ấy luôn giành cho tôi một sự quan tâm trong nghề nghiệp và cuộc sống. Henry là một người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sự nghiệp của tôi.

Sự gắn kết của hai người thể hiện qua việc đi đâu cũng có nhau, chương trình nào cũng có mặt... thì liệu mối quan hệ đó chỉ đơn thuần là tình bạn?

- Thực ra, chuyện hiểu lầm không phải mới chỉ xảy đến với tôi nhưng tôi nghĩ mọi chuyện nên dựa trên một cơ sở thích hợp. Chứ thấy tôi đi ăn với ai đó hoặc nắm tay một ai đó đi trên phố là bảo thế này, bảo thế kia thì tôi cũng không biết giải thích thế nào. Cho nên, tôi muốn mọi người quan tâm đến tôi nhiều hơn ở nghề nghiệp hoặc các hoạt động xã hội. Những chuyện yêu đương này nọ nó đến rồi nó lại đi, có đáng gì để đặt mối quan tâm của mình vào đó.

Cơ duyên nào từng dẫn dắt cho Hà Anh và Henry gặp nhau?

- Khi còn học ở Anh, bắt đầu quan tâm nhiều đến lĩnh vực thời trang thì tôi đã biết tiếng Henry vì anh ấy đã khá nổi. Henry mặc dù là một đạo diễn hình ảnh nhưng có những đóng góp nhất định về thời trang.
Năm 2006, trong một lần về Việt Nam sau khi đã đạt giải Triển vọng ở Anh và gương mặt thời trang châu Á, tôi được một tạp chí ở Việt Nam mời chụp ảnh. Khi nhận được lời mời, trong đầu tôi nghĩ ngay đến cái tên Henry và đề xuất mong muốn của mình. Thật không ngờ là họ chấp nhận.
 
Qua lần chụp ấy chúng tôi quen biết nhau và duy trì mối quan hệ tốt đẹp cho đến bây giờ. Mỗi lần về nước là tôi lại chủ động liên lạc với Henry. Điều đặc biệt nhất đó là chúng tôi làm việc rất ăn ý và thường đạt hiệu quả cao.

Không cho phép mình vượt qua giới hạn

Có nhiều người bảo dưới bàn tay của Henry, Hà Anh ngày càng sexy hơn. Bạn suy nghĩ gì về điều này?

- Đối với tôi, sự gợi cảm trong những tấm hình chỉ đơn giản nói lên nghề nghiệp chứ không thể nói lên được con người tôi. Sự gợi cảm này theo tôi nghĩ cũng không có gì xấu cả.

Dù sao Hà Anh vẫn là một người phụ nữ Á Đông, liệu có chút bối rối nào xuất hiện trong những buổi đầu chụp những tấm hình sexy?
 
- Trước khi bước vào một buổi làm việc, tôi luôn đặt cho mình những ranh giới giữa nghề nghiệp với cuộc sống. Nhưng chắc chắn một điều, là phụ nữ Á Đông tôi không bao giờ cho phép mình thể hiện sự gợi cảm như của phương Tây. Tại vì ở những nước đó, người ta để ý nhiều đến đường nét hình thể, còn người Á Đông thì để ý hơn đến thần thái, biểu cảm trên khuôn mặt.
 
Trong công việc có thể đôi lúc tôi hơi nhân nhượng nhưng trong cuộc sống tôi vẫn giữ những thói quen rất bảo thủ. Những ngày đầu chụp ảnh sexy, tôi đã rất bối rối. Tôi không để  đông người đứng đối diện xem mình thể hiện các động tác, mà chỉ có một chụp ảnh với một đạo diễn hình ảnh.

Hà Anh có suy nghĩ gì về chuyện một số người mẫu lên báo tiết lộ những chuyện hậu trường của giới người mẫu trong thời gian gần đây?

- Vì không được tận mắt chứng kiến những việc làm đó nên tôi không bàn luận đúng hay sai. Tuy nhiên, hiện tượng một người nam hay một người nữ chấp nhận đánh đổi giá trị của bản thân mình vì một giá trị vật chất nào đó không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ của giới người mẫu mà tồn tại khá nhiều ngoài xã hội. Và dù là người mẫu, hoa hậu hay người bình thường mà có những việc làm đi trái với đạo lý, với luật pháp thì cần lên án.

Xin cảm ơn Hà Anh!
 
Theo Gia đình

NỔI BẬT TRANG CHỦ