Hà Nội: Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở xe rác trong đêm mưa tầm tã
Vào khoảng 1h sáng ngày 30/4, một bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong một chiếc xe rác, may mắn được công nhân môi trường phát hiện kịp thời. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định.
- Đồng Nai: Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên đường nhưng may mắn sống sót, khóc ngất vì đói bụng
- Bình Dương: Bé trai 20 ngày tuổi bị bỏ rơi ngoài nghĩa địa, khóc ngất vì đói bụng nhiều giờ liền
- Người phụ nữ giải cứu bé trai bị gần 10 con chó lao vào cắn tử vong: “Cháu chỉ nói được tên bố mẹ rồi ngất lịm đi"
Theo thông tin từ người dân, vào khoảng thời gian trên trời đang có mưa tầm tã, một công nhân môi trường làm việc đến địa chỉ số 57 đường Tô Hiệu (quận Hà Đông, TP Hà Nội) thì bất ngờ phát hiện trong thùng rác có một bé trai (khoảng 10 ngày tuổi) đang nằm bên trong.
Lập tức, công nhân môi trường đã gọi điện báo cho xe cấp cứu 115 đưa cháu bé về bệnh viện đa khoa Hà Đông để chăm sóc.
Bé trai khoảng 10 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi (Ảnh: Người dân cung cấp)
Liên quan đến thông tin trên, chiều cùng ngày trao đổi với PV, ông Đào Thiện Tiến - Giám đốc bệnh viện đa khoa Hà Đông cho hay, hiện tại cháu bé đang được các nhân viên y tế chăm sóc tại khoa Nhi của bệnh viện.
"Cháu bé đã có sức khỏe tốt, chúng tôi chăm sóc và làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật", ông Tiến nói.
Theo giám đốc bệnh viện, đến thời điểm này chưa có ai là người thân của bé liên hệ với đơn vị, bệnh viện cũng sẽ làm các thủ tục và báo cáo với các cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tôi đã chụp so sánh OPPO Find X9 Ultra với máy ảnh Hasselblad để bạn khỏi thắc mắc
Mang OPPO Find X9 Ultra và Hasselblad X1D II đến Cửu Trại Câu, tôi thực hiện bài test thực tế để nhìn rõ ranh giới giữa nhiếp ảnh trên smartphone và giá trị quang học của máy ảnh chuyên nghiệp.
-
Hãng bồn cầu giờ cũng đi làm linh kiện cho AI