Hà Nội: Đi vệ sinh, nam thanh niên bị tàu hỏa kéo đứt đầu

Tổng hợp,  

Một nam thanh niên đứng cạnh đường tàu đi vệ sinh đã không may bị tàu hoả cán chết.

Khoảng 9h20 tối 27/11, nam thanh niên khoảng 30 tuổi đang đứng ven đường tàu khu Giải Phóng thì bị tàu hỏa chạy từ phía sau lao đến, mắc vào kéo lê gần 200 mét trên đường ray. Xác nạn nhân chỉ được tàu hỏa nhả ra ngoài khi chân, tay và đầu đều bị tàu hỏa kéo đứt.

Đoạn đường tàu nơi xác nạn nhân xấu số được tàu thả ra.

Theo một số nhân chứng, khoảng 9h20 phút, nam thanh niên khoảng 30 tuổi trèo qua hành lang chắn tàu hỏa với đường Giải Phóng vào đứng ven đường tàu để đi vệ sinh. Do vừa đi vệ sinh vừa nghe điện thoại nên khi tàu hỏa chạy từ TPHCM về ga Hà Nội lao đến, thanh niên này đã không nghe thấy và bị mắc vào tàu hỏa, sau đó bị kéo lê gần 200 mét trên đường ray.
 
Các nhân chứng cho biết, xác nạn nhân chỉ được tàu hỏa nhả ra khi đã đâm nát cơ thể. Sự việc đã thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng theo dõi.

Hiện chưa xác định được danh tính của nạn nhân để gọi người nhà đến nhận xác.

Cách đây một tuần, một tai nạn thương tâm khi băng qua đường tàu cũng xảy ra. Lúc 11 giờ ngày 20/11, tại km 1684 + 750, thuộc địa bàn ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, tàu hỏa mang số hiệu SE8 từ TP.HCM đi Hà Nội đã đâm vào ông Nguyễn Thanh An, 47 tuổi, trú tại khu phố 3, thị trấn Trảng Bom.

Nhân chứng cho biết, ông An chạy xe ôm, khi chở khách đến ấp Thanh Hóa thì khách không trả tiền còn giật điện thoại rồi lên xe của đồng bọn chạy trốn. Ông An dùng xe máy vượt qua đường tàu đuổi theo, cùng lúc đó tàu SE8 chạy qua va vào, ông An bị tàu kéo lê khoảng 5 mét.

Tai nạn xảy ra làm ông An bị thương vùng đầu, bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó, mọi người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

NỔI BẬT TRANG CHỦ