Chiều nay, chúng tôi nhận được thông tin từ Công ty thương mại FPT (FPT Trading) về sự việc anh Ngô Đức Tuấn (nhân viên bảo hành) và con trai đã tử vong khi đi du lịch Thái Lan trong dịp nghỉ lễ vừa qua.
Trước đó, anh Tuấn cùng vợ là chị Oanh đi du lịch tại Thái Lan cùng cơ quan vợ từ ngày 2-6/5. Anh Tuấn và chị Oanh có cho 2 con trai đi cùng.
Ảnh anh Tuấn cùng các con tại kỳ nghỉ ở Thái Lan (ảnh FPT).
Chuyến bay xuất phát từ Hà Nội. Sau khi tới Pattaya (Thái Lan), mọi người tranh thủ ít phút nghỉ ngơi lấy sức. Đoàn bắt đầu hành trình khám phá sở thú đến chiều tối mới về khách sạn.
Tối ngày 2/5, đoàn du lịch của vợ chồng anh Tuấn dùng cơm tối tại 1 khách sạn, trong thực đơn có những món ăn quen thuộc như gà, sườn, mực, rau, trứng...
Sau khi ăn uống, mọi người lên phòng nghỉ ngơi. Vào khoảng 22h, con trai út (4 tuổi) của anh Tuấn tỉnh dậy và kêu mệt, có biểu hiện buồn nôn. Khi đó, anh Tuấn cũng có dấu hiệu tương tự kèm theo tiêu chảy.
Đến 2 giờ sáng 3/5, tình trạng của hai cha con anh Tuấn càng trầm trọng nên cả đoàn đã đưa vào bệnh viện gần đó. Đến khoảng 4h, thì bé trai qua đời.
Người nhà anh Tuấn kể lại, đến buổi sáng 3/5 anh Tuấn vẫn tỉnh táo và kể với mọi người về cảm giác khó chịu nhưng đến 15 giờ chiều thì anh mất.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cảnh sát Thái Lan đã phong tỏa khách sạn và tiến hành khám nghiệm tử thi, kiểm tra khách sạn. Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai bố con anh Tuấn.
Chiều qua (7/5), thi thể bố con anh Tuấn được đưa từ Thái Lan về Việt Nam và được đặt tại nhà tang lễ Phùng Hưng. Gia đình sẽ tiến hành làm lễ tang cho bố con anh trong ít ngày tới.