Hải Lan - Trương Quân Ninh bị bắt giam trong ngục, Lệnh Phi - Lý Thuần ác đến mức đẩy mẹ ruột vào chỗ chết
Vì bị Lệnh Phi - Lý Thuần hãm hại, Hải Lan - Trương Quân Ninh đã bị tống giam vào ngục, chịu khổ ải suốt nhiều ngày liền.
- Fan náo loạn truy tìm tung tích Tiểu Yến Tử - Hạ Tử Vi trong "Như Ý truyện": Câu trả lời khiến ai cũng sốc!
- Gia Phi - Tân Chỉ Lôi đến lúc chết vẫn ăn mặc, trang điểm thật đẹp, tự sát trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng!
- Vô lý như Lệnh Phi - Lý Thuần: Bỏ rơi tình cũ, đến lúc anh ta yêu thầm Như Ý - Châu Tấn thì oán hận đòi trả thù
- Khổ như em gái Càn Long - Hoắc Kiến Hoa: Bị ép lấy chồng 2 lần với những người là anh em ruột thịt
Sau cái chết của Gia Quý Phi - Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi), Hậu cung Như Ý truyện càng trở nên căng thẳng với loạt diễn biến ngày càng dồn dập. Mọi chuyện bắt đầu khi Kế Hoàng hậu - Như Ý (Châu Tấn) mang thai Thập Tam A Ca Vĩnh Cảnh. Khi Như Ý mới thông báo chuyện có bầu, cả Tử Cấm Thành rộn rã mừng vui, Càn Long khấp khởi hy vọng sự ra đời của Vĩnh Cảnh sẽ xóa tan bầu không khí tang thương trước đó.
"Hậu cung Như Ý truyện": Hải Lan bị bắt giam, Lệnh Phi độc ác đến mức đẩy mẹ ruột vào chỗ chết.
Để Như Ý không thể sinh con thuận lợi, Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) đã mua chuộc bà đỡ đẻ Điền Thị. Trong lúc Như Ý lâm bồn, Điền Thị cố ý kéo dài thời gian, cuối cùng khiến Vĩnh Cảnh chết. Việc Vĩnh Cảnh qua đời làm Càn Long chịu cú sốc lớn. Ngay sau đó, Hải Lan (Trương Quân Ninh) đã bị đổ oan là hãm hại Vĩnh Cảnh. Nguyên do là trước đó, Lệnh Phi tiếp cận cháu họ Hải Lan, biến đứa cháu này thành trợ thủ đắc lực cho âm mưu đê tiện của mình. Vì không có bằng cớ chứng minh sự trong sạch, Hải Lan đã bị giam vào Thận Hình Ti, chịu khổ cực trong nhiều ngày.
Nhưng giấy thì không gói được lửa, sau khi điều tra kỹ càng, Càn Long phát hiện ra mẹ của Vệ Yến Uyển có liên quan đến âm mưu hại chết Vĩnh Cảnh. Thế là Càn Long - Như Ý cho gọi mẹ Yến Uyển và cả Yến Uyển đến tra khảo.
Do được thái giám Tiến Trung mật báo thông tin từ trước nên Vệ Yến Uyển đã nhanh mồm nhanh miệng đổi trắng thay đen. Ả ta độc ác đến mức đổ hết tội lỗi cho mẹ mình, biến bà thành kẻ chủ mưu trong kế hoạch giết người kia. Ác như Yến Uyển là tận cùng của sự bất trung - bất hiếu. Vì lợi ích của bản thân, Yến Uyển hại luôn mẹ ruột mình.
Rồi đến một ngày kia, khi Vệ Yến Uyển sinh đứa con đầu lòng, Hải Lan đã trả thù ả ta bằng cách phái cung nữ Diệp Tâm đến phá rối. Trong lúc Yến Uyển sinh, Diệp Tâm liên tục nói lớn tiếng rằng mẹ của ả ta đã chết mà không có người đưa tang. Bên cạnh đó, Diệp Tâm còn mạnh miệng bảo là em trai của Yến Uyển đang trấn giữ ngoài biên ải, chắc tính mạng cũng khó bảo toàn.
Hèn hạ và lắm mưu nhiều kế như Vệ Yến Uyển, nhận lấy trừng phạt này cũng chẳng có gì oan uổng!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Mở hộp OPPO Find X9 Ultra bằng máy ảnh Hasselblad
Find X9 Ultra gây chú ý với thiết kế đậm chất camera Hasselblad, camera zoom quang 10x, màn hình 2K cao cấp và loạt tính năng AI trên ColorOS 16.
-
OPPO ra mắt "máy ảnh Hasselblad bỏ túi", giá từ 29 triệu đồng