Han Ji Min rất nhớ "Hoàng tử gác mái"
Khi bộ phim kết thúc, Han Ji Min cảm thấy như "một điều gì đó đã mất đi"...
Sau khi phim kết thúc, Han Ji Min và Yoochun vẫn rất yêu nhân vật của mình. Cả hai chia sẻ rằng họ vừa hạnh phúc, lại vừa thấy thất vọng khi các nhân vật không được gọi tên nữa.


"Tôi ở nhà cả ngày sau khi bộ phim kết thúc. Tôi gần như nằm bẹp ở trên giường. Tôi không hạnh phúc, cũng không thấy buồn vì bộ phim đã hết. Tôi chỉ cảm thấy như một thứ gì đó đã mất đi" - Han Ji Min kể lại.
Còn Yoochun thì tâm sự: "Tôi cảm thấy rất nhiều ý nghĩa sâu sắc đằng sau câu chuyện của hoàng tử Lee Gak và Yong Tae-yong ngay từ khi đọc kịch bản lần đầu tiên. Tôi thực sự rất biết ơn vai diễn Lee Gak và học được nhiều điều từ anh ta. Tôi cũng thấy ngạc nhiên vì những gì mình có được từ bộ phim này".

Park Yoochun đã lấn sân khá thành công sang điện ảnh
"Có rất nhiều người đã buồn vì Park Ha và hoàng tử Lee Gak không được sống cùng thời gian, nhưng tôi nghĩ về Yong Tae-yong như kiếp sau của hoàng tử Lee Gak và Park Ha chính là Boo Yong. Khi trong phim có hình ảnh Lee Gak và Yong Tae-yong nhập vào nhau, tôi nghĩ cảnh đó mang ý nghĩa rằng tâm hồn họ cũng chính là một. Tôi bắt đầu tin vào số phận và định mệnh kể từ sau bộ phim này" - Han Ji Min bộc bạch.

Bên cạnh đó, chàng ca sĩ kiêm diễn viên Park Yoochun đánh giá rất cao bạn diễn Han Ji Min trong Hoàng tử gác mái. Anh so sánh rằng cô gái xinh đẹp này đúng là một món quà tuyệt vời khi Yoochun có cơ hội hợp tác cùng.
Yoochun tiết lộ: "Khi chúng tôi gặp nhau ở cảnh quay thử, Ji Min rất mệt mỏi vì cô ấy vừa mới kết thúc một phim khác. Ơn trời là cảnh quay đầu tiên không quá tệ. Ji Min đã giúp đỡ tôi rất nhiều như một đàn chị trong nghề diễn. Cô ấy đã bỏ lại cái tôi cá nhân để cho mọi người đều thoải mái. Thỉnh thoảng, khi tôi cần trao đổi điều gì đó với đạo diễn, cô ấy chính là người giúp chúng tôi có thời gian để gặp nhau. Tôi thực sự rất biết ơn điều đó".
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa