Hằng Túi buồn phát khóc khi con trai trách mẹ không đưa đi học, cách giải quyết của hotmom khiến chị em nể phục

Miss Mộng Mơ,  

Bé Sóc nhà Hằng Túi vô tư trách mẹ không đưa đi học khiến cô buồn phát khóc. Thế nhưng, hotmom Hà thành đã đưa ra cách giải quyết khiến cậu bé tự nguyện đi học mà không cần mẹ đưa.

Hằng Túi vốn là bà mẹ xinh đẹp, tài giỏi, đảm đang được nhiều chị em ngưỡng mộ. Mặc dù nuôi 4 nhóc tì nhưng hotmom Hà thành vẫn thu xếp được thời gian để kinh doanh, làm từ thiện, và chăm sóc bản thân rất tốt.

Thế nhưng, dù thế nào thì cô cũng chỉ là một người mẹ bình thường với quỹ thời gian 24 tiếng mỗi ngày, cũng nhiều lúc mệt mỏi và quay cuồng.

Hằng Túi buồn phát khóc khi con trai trách mẹ không đưa đi học, cách giải quyết của hotmom khiến chị em nể phục - Ảnh 1.

Mới sáng ngày 1/6, Hằng Túi đã chia sẻ câu chuyện bị anh cả trong nhà trách móc. 

Cụ thể, bà mẹ 4 con cho biết, sau khi nghe 1 câu hát "ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường..." Sóc có vẻ chạnh lòng, rồi so sánh với các bạn. Đặc biệt, cậu bé vô tư trách mẹ chả bao giờ dắt tay đi học, toàn bác giúp việc. 

Cảm xúc của bà mẹ 4 con vừa bất ngờ, vừa buồn. Thế nhưng, ngay sau đó cô chọn cách đối thoại trực tiếp với Sóc. Cô giải thích rằng mình không phải là 1 nhân viên ngày làm 8h như phụ huynh khác, cô quản lý rất nhiều nhân viên, phải nuôi ông bà, các bác giúp việc... Chính vì thế, cô không có nhiều thời gian để đưa đón Sóc đi học hàng ngày.

Hằng Túi buồn phát khóc khi con trai trách mẹ không đưa đi học, cách giải quyết của hotmom khiến chị em nể phục - Ảnh 2.

Hằng Túi cũng khôn khéo đưa ra cho bé Sóc lựa chọn được mẹ đưa đi học nhưng không được mua quần áo, đi du lịch, phải chăm sóc em. Nghe tới đây, cậu bé có vẻ cũng hiểu ra và không do dự lựa chọn tự đi học một cách tự nguyện. Câu chuyện này của bà mẹ 4 con nhận được nhiều sự đồng cảm. Đặc biệt, không ít người nể phục vì cách giải quyết của Hằng Túi:

"Mẹ Hằng khéo quá, nói vậy rồi Sóc sẽ hiểu thôi."

"Đọc xong thấy thương Sóc và mẹ Hằng nữa. Cầu mong mọi thứ tốt đẹp nhất đến với gia đình SSSS."

"Sao em có thể dung hòa được 4 người trong nhà thế?"

"Đọc thấy cay cay chị ạ nhưng biết sao được... Cuộc sống mà."

"Đúng đấy ạ, mình lúc nào cũng muốn dành trọn thời gian cho các con nhưng cuộc sống không cho phép."

"Rồi các con sẽ hiểu chị ạ. Không gì sánh được với tình mẹ dành cho con hết."

Hằng Túi buồn phát khóc khi con trai trách mẹ không đưa đi học, cách giải quyết của hotmom khiến chị em nể phục - Ảnh 3.

Nguyên văn dòng chia sẻ của Hằng Túi:

Tối qua anh Sóc nghe bài hát "ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay tới trường...".

Anh ấy bảo:

- Chả bao giờ thấy mẹ dắt tay... Toàn bác giúp việc.

Mẹ chững lại... buồn... Lúc đó rất buồn, mắt cay luôn. Mẹ hỏi:

- Hồi Sóc còn bé, ngày nào mẹ chẳng đưa con đi học, chỉ đến lúc con học lớp 1 ở gần nhà thì bác giúp việc đưa con đi cho mẹ còn được ngủ thôi chứ, sao con lại nói chả bao giờ?

- Con muốn mẹ đưa con đi học cơ!

- Thế mẹ làm việc cả đêm rồi, mẹ mệt. Sáng con không muốn mẹ được nghỉ, vẫn muốn mẹ đưa con đi học à?

- Vâng! Bố mẹ các bạn toàn đưa các bạn đi học.

- Nhưng bố mẹ các bạn được đi làm về sớm, ngủ sớm, mẹ có được nghỉ sớm đâu. Bố mẹ các bạn con làm gì?

- Bố mẹ các bạn con làm nhân viên.

- Thế mẹ phải lo cho bao nhiêu các ông, các bác, các cô chú nhân viên thì mẹ phải làm nhiều hơn, mẹ mệt hơn đúng không Sóc?

- Con không biết.

- Thế ngày mai mẹ đóng cửa hết, nghỉ hết, cho 4 bác giúp việc nghỉ hết, nhân viên nghỉ hết, mẹ không làm gì nữa, không nuôi ai nữa. Mẹ chỉ ở nhà đưa đón Sóc và nấu ăn cho Sóc thôi nhé! Có điều con sẽ phải tự lập, không ai giúp con nữa đâu.

- Không ạ.

- Và chúng mình sẽ không được đi du lịch nhiều nữa, cũng không được mua quần áo liên tục nữa, không được học trường bây giờ nữa. Con phụ giúp mẹ chăm em và làm việc nhà, con đồng ý không?

- Không ạ.

- Thế con muốn như thế nào?

- Con tự đi học ạ.

Vì tình yêu với các con, mẹ chấp nhận hết tất cả, ngay kể cả việc kinh khủng nhất là các con ghét mẹ, mẹ không lo con ghét mẹ, mẹ chỉ lo con nghe những lời ngon ngọt ngoài kia thôi...

Mẹ các con là như vậy đấy, không dựa vào bất kì ai, không dùng tiền của bất kì ai, chỉ dùng mồ hôi, sức khoẻ và nước mắt để nuôi các con đầy đủ tới ngày hôm nay.

Đó là điều mẹ tự hào và mẹ tin là lớn lên các con sẽ hiểu cho lòng mẹ.

NỔI BẬT TRANG CHỦ