Hào hứng đợi chờ đêm tân hôn, nào ngờ vừa cởi áo vợ, tôi "hóa đá" ngay lập tức
Tôi không ngờ vợ mình lại giả vờ được lâu đến thế!
- Lỡ có bầu nên phải cưới, tôi choáng váng khi biết được âm mưu thâm độc của cả nhà chồng ngay trong đêm tân hôn
- Đêm tân hôn, tôi mặc váy đỏ, xức nước hoa, trang điểm kỹ càng đầy quyến rũ nhưng chưa kịp làm gì thì chồng đã vội vàng chạy đi
- Đêm tân hôn, chồng vừa cởi đến cái cúc áo thứ hai của anh, cái “dấu ấn” đó đã đập ngay vào mắt khiến tôi hận thấu xương tủy
Tôi và D yêu nhau qua sự mai mối của một người bạn chung. Lần đầu gặp em, tôi đã thích ngay vì cách nói chuyện duyên dáng, khuôn mặt khả ái. Đặc biệt, dù D ăn mặc kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, vóc dáng chuẩn chỉnh.
Tôi xin số điện thoại, gọi điện làm quen. Theo đuổi D được 2 tháng, em nhận lời làm người yêu tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau 2 năm hạnh phúc. Không chỉ tôi mà cả gia đình tôi đều thích tính cách của em.
D là một người biết cách ăn nói, biết cách lấy lòng người khác. Dù mới gặp vài lần nhưng mẹ tôi hết lời khen ngợi, bà còn bảo tôi nên cưới liền chứ để mất. Nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm nên chần chừ.

Nghĩ lại, tôi thấy tiếc cho hai năm yêu nhau, tiếc cho đám cưới hoành tráng đã diễn ra. (Ảnh minh họa)
Suốt 2 năm bên nhau, chúng tôi chỉ dừng lại ở nụ hôn môi. Duy nhất một lần tôi không kiềm chế được mà đụng chạm vòng một của em. Ngay lập tức tôi nhận ngay một tát từ D với lý do không chấp nhận sự sỉ nhục đó. Từ đó, tôi càng thêm yêu và tin tưởng D hơn. Trong mắt tôi, những cô gái như D không nhiều nên càng phải trân trọng hơn.
Đến sinh nhật tuổi 28 của D, tôi tổ chức tại quán rồi ngỏ lời cầu hôn. D nhận lời. Chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự hạnh phúc và chúc phúc từ mọi người.
Đám cưới hoành tráng, khách mời lên tới con số gần 600 người. Nhà tôi bỏ tiền vàng cưới dâu cũng lớn nhất huyện. Nhưng rồi ngay đêm tân hôn, tôi đã sốc khi thấy và biết bí mật của vợ.
Sau khi khách khứa về hết, tôi lên phòng thì vợ tôi đã tắm rửa sạch sẽ nằm xem ti vi. Em mặc cái váy ren đỏ đầy khiêu gợi. Tôi ôm chầm lấy vợ, hào hứng chuẩn bị tân hôn.

Người con gái hiền lành lại có thể sẵn sàng xăm lên mình một hình xăm lớn như thế này? (Ảnh minh họa)
Không ngờ, khi cái váy tuột xuống, tôi bỗng thấy hình xăm hoa hồng trải dài từ ngực em chạy xuống bụng dưới. Tôi sững sờ, không phải vì vẻ đẹp của hình xăm đó, mà vì trong đầu lại hiện lên hình ảnh em nằm đó, trần trụi để người ta xăm tới xăm lui trên cơ thể. Đặc biệt gần ngực như vậy thì tay người thợ xăm phải đặt ở đâu???
Tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng. Người con gái hiền lành lại có thể sẵn sàng xăm lên mình một hình xăm lớn như thế này thì không phải là kiểu người đơn giản như vẻ ngoài rồi.
Đêm tân hôn, tôi bỏ đi nhậu tới sáng sớm hôm sau mới về trong trạng thái chán nản. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng thay đổi thái độ với D. Hiện giờ, vợ tôi đã về nhà mẹ đẻ ở. Tôi cũng không qua lại. Thiên hạ đồn đoán rất nhiều nhưng tôi không còn muốn quan tâm nữa.
D vẫn gửi tin xin lỗi và hứa hẹn, trách móc tôi. Liệu tôi có quá nóng vội khi công khai mọi thứ không? Có nên cho vợ cơ hội không khi tình cảm tôi dành cho em đã cạn kiệt rồi?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đã đến lúc “cai” phần mềm lậu
Từ Photoshop, Lightroom cho tới game và YouTube, người dùng giờ đã có quá nhiều lựa chọn hợp pháp, rẻ và đủ mạnh để dần từ bỏ thói quen dùng “đồ lậu”.
-
Cựu kỹ sư NASA tuyên bố tạo ra nguồn điện “gần như vô tận” từ chân không lượng tử, bán ra từ năm 2028