"Hoa hồng trên ngực trái": Thái công khai dẫn hồ ly õng ẹo trước mặt con gái, ai ngờ bị con mắng là đồ phù thủy
Trong tập 12 "Hoa hồng trên ngực trái", việc Thái công khai dẫn bồ nhí xuất hiện trước mặt vợ con khiến khán giả không thể chấp nhận nổi.
- Hoa hồng trên ngực trái: Khán giả tức điên vì Khuê lần thứ 2 bị tiểu tam giật điện thoại thủ tiêu bằng chứng
- Hoa hồng trên ngực trái: Em trai Khuê bất ngờ được tung hô khắp mạng xã hội, fan đồng loạt gọi tên "Thái tử Thiên Thai"
- Fan "Hoa hồng trên ngực trái" dự đoán về đoạn clip quay cảnh tiểu tam lộ mặt: Quên ấn nút video, bán đứng chị gái lấy 200 triệu!
- Hoa hồng trên ngực trái: Không nghe điện thoại lúc con đi cấp cứu, Khuê bị chồng miệt thị theo phong cách "Bảo tuần lộc"
- "Hoa hồng trên ngực trái" ngày càng hấp dẫn khi hé lộ mối quan hệ của tiểu tam và luật sư Dung
Tập 12 Hoa hồng trên ngực trái nối dài cơn uất ức của khán giả khi Thái ngày càng trơ trẽn, công khai chuyện ngoại tình trước mặt cả con gái mình.
Ở tập này, bé Bống nhập viện vì bệnh tim, gọi điện cho Khuê không được, Thái thậm chí công khai đưa Trà đến thăm con. Khuê định vạch mặt Trà bằng cách nhờ Hưởng quay lại clip, tuy nhiên cuối cùng vẫn bị Trà qua mặt.
Về phía Thái, anh ta đã xuất hiện kịp lúc và chứng kiến cảnh Hưởng định lao vào đánh Trà. Sau khi đưa tiểu tam đi cấp cứu và được bác sĩ xác nhận là cái thai của cô ả an toàn, Thái mới tới gặp Khuê để "tổng sỉ vả".

Anh ta nói rằng cho đến giờ phút này mới biết được bộ mặt thật của Khuê: "Biết thế này ngày xưa tôi không thèm lấy cô, cô không đủ tư cách làm mẹ của các con tôi". Thậm chí, Thái còn cảnh cáo vợ không được động tới Trà, nếu không "đừng có trách tôi đuổi cả nhà cô ra đường đấy!".
Nghe vậy, Khuê uất ức nói: "Anh sợ tôi động vào đứa con quý báu của các người à?", thì Thái không nhưng không thấy dơ mặt mà còn cười khẩy tuyên bố: "Cô biết rồi à? Vậy thì tôi đỡ phải nói nhiều, ly hôn đi!".


Đau xót làm sao, toàn bộ đoạn hội thoại của bố mẹ đã bị bé Bống nghe được. Sau khi bố đi khỏi, Bống đã chạy tới bên mẹ, mếu máo nói rằng cô bé không muốn bố mẹ ly hôn, không muốn sống với dì ghẻ.

Ngày hôm sau, khi tình trạng sức khỏe của Bống đã ổn định, Thái bèn sai nhân viên tới đưa mẹ con Khuê và nhà, bởi vì anh ta còn bận chăm sóc cho tiểu tam. Nhìn thấy nhân viên của Thái, Bống dỗi hờn hỏi mẹ rằng bố ở đâu, cô bé muốn được bố đưa về.
Nào ngờ đúng lúc ấy, Thái xuất hiện cùng với ả tiểu tam õng ẹo ngay trước mặt vợ con mình. Nhìn thấy bố dìu người đàn bà khác, Bống tuyên bố: "Con ghét cô này!". Thậm chí, cô bé còn tức giận mắng Trà là đồ phù thủy. Xấu hổ thay cho Thái, anh ta tiếp tục bảo vệ ả hồ ly tinh trước mặt vợ con mình. Thái nghiêm mặt dặn con không được hỗn, đồng thời mắng Khuê không biết dạy con, để con trẻ nói những từ ngữ như thế.



Lúc ấy, Khuê mới nhắc cho Thái nhớ rằng Bống từng là cô công chúa nhỏ của bố, là đứa con gái được bố yêu chiều nhất nhà. Còn chuyện để trẻ con nói ra những từ đó, Khuê dằn mặt chồng rằng: "Ai làm gì thì trời biết, đất biết. Anh nhìn con trẻ mà sống!". Nói rồi, cô dắt con bỏ đi, mặc kệ cho Thái và nhân tình muốn làm gì thì làm ở phía sau.


Đón xem tập 13 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng VTV3 tối thứ Tư tuần sau.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Công ty Mỹ tăng tốc sản xuất robot hình người chưa từng có, tham vọng đưa AI bước ra thế giới thực
Figure tuyên bố có thể xuất xưởng một robot mỗi giờ khi cuộc đua robot hình người toàn cầu nóng lên từng ngày.
-
Trung Quốc tạo “bộ não vạn năng” cho robot, tham vọng đưa AI bước vào kỷ nguyên tự vận hành thực tế