Hoa hồng trên ngực trái: Hết làm nũng Khuê, Bảo còn gây ngã ngửa bởi phát ngôn "Anh sẽ cố để em không phản bội"
Trong preview tập 40 "Hoa hồng trên ngực trái", Bảo đã có màn làm nũng Khuê vô cùng hài hước.
- Hoa hồng trên ngực trái: Xuất hiện mẹ chồng quốc dân khiến mọi cô gái đều khao khát
- Hoa hồng trên ngực trái: San sắp làm vợ đại gia, sao vẫn chưa để Bảo cho Khuê?
- Hoa hồng trên ngực trái: Thái bàng hoàng khi biết Khuê từng mang thai đứa con thứ 3
- Hoa hồng trên ngực trái: Cả thế giới ra mà xem, Khuê cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của Bảo
- Hoa hồng trên ngực trái: Thái vẫn chứng nào tật nấy, định qua mặt ân nhân làm chuyện khuất tất
Hoa hồng trên ngực trái vừa tung ra preview tập 40 vô cùng hấp dẫn sau khi khiến dân tình tung hê bởi tình tiết Khuê "mở lối" cho Bảo trong tập 39.
Không còn là một chàng Bảo khô khan, cứng nhắc, Bảo cho thấy mình cũng đáng yêu, sến sẩm như ai khi làm nũng người phụ nữ mình cảm mến. Đó là khi Khuê tới nhà thăm Bảo lúc anh bị ốm. Anh chàng còn tranh thủ nắm tay Khuê khi cô sờ lên trán mình và tuyên bố: "Anh nghĩ tay em sẽ chuẩn hơn nhiệt kế!".

Thậm chí, anh chàng còn giở thói nũng nịu không chịu uống thuốc, bắt Khuê phải bẻ nhỏ thuốc ra cho mình vì sợ bị... hóc.


Cũng tại nhà Bảo, Khuê đã nói rõ những tự ti của bản thân khi là người phụ nữ một đời chồng 2 đứa con, còn quá nhiều gánh nặng trên vai. Tuy nhiên Bảo đã đề nghị Khuê thử một lần can đảm đặt niềm tin vào mình. Đang nói chuyện "ra dáng" là thế, anh chàng "tuần lộc" lại tự tay phá vỡ bầu không khí khi nói với Khuê rằng: "Anh hứa, anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân để em không chán mà phản bội anh!".
Nói xong, Bảo cũng biết mình "lỗi miệng" nhưng không còn kịp nữa, trong khi Khuê cũng có đôi chút "tá hỏa" vì đã được mục sở thị sự "khô khan" mà Bảo luôn nhận về mình từ trước đến nay.
Đón xem tập 40 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng VTV3 tối 19/12.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
9 giây thảm hoạ: AI agent tự xóa sổ toàn bộ hệ thống của một startup
Sự cố tại PocketOS không phải lỗi của một phần mềm duy nhất - mà là hệ quả của nhiều lớp thiếu sót xếp chồng lên nhau, khi AI được trao quyền hành động mà không có đủ hàng rào kiểm soát.
-
Tin đồn lan truyền suốt nhiều năm rằng Tử Cấm Thành của Trung Quốc sử dụng tới 600.000 tấn máu lợn mỗi năm để “trừ tà” cuối cùng đã được làm sáng tỏ