Hoa hồng trên ngực trái: Quả là duyên kỳ ngộ, Khuê vừa đi làm đã bị đuổi việc, Bảo là người chứng kiến tất cả!
Trong tập 10 "Hoa hồng trên ngực trái", Bảo đã kịp chứng kiến tình huống Khuê bị đuổi việc ngay trước mắt mình.
- Hoa hồng trên ngực trái: Cười no bụng vì bình luận của Hồng Đăng, Thanh Hương trước cái tát của Khuê dành cho Thái
- "Hoa hồng trên ngực trái" hé lộ cảnh Khuê tát chồng ngay trước trận Việt Nam - Thái Lan gây phấn khích
- Hoa hồng trên ngực trái: Cuối cùng thì chồng San cũng phát hiện mẹ đẻ giả điên, nhưng nguyên nhân phía sau mới thật đáng sợ
- Hoa hồng trên ngực trái: Xuất hiện nhân vật trai đẹp mới toanh sắp sửa cứu vớt cuộc đời San?
- Hoa hồng trên ngực trái: Mẹ chồng Khuê đi đánh ghen thay con dâu cực "gắt", tiểu tam chỉ có nước tái mặt cúi đầu
Tập 10 Hoa hồng trên ngực trái vừa lên sóng VTV3 tối 5/9. Trong tập này, cuối cùng Khuê cũng tìm được một công việc đầu tiên trong đời sau nhiều ngày "lăn lộn" vác đơn xin việc đi khắp mọi nơi. Cô được nhận vào một công ty chuyên quay TVC và làm việc trong phòng đạo cụ. Nhiệm vụ chính của Khuê là khuân vác, lau dọn, sắp xếp đạo cụ, với mức lương tháng 4 triệu, cơm nuôi.
Mặc dù công việc khá vất vả, nặng nhọc nhưng Khuê tự động viên mình rằng không có bằng cấp, kinh nghiệm gì thì chỉ có thể làm được những công việc này mà thôi, quan trọng là cô có sức khỏe.
Việc Khuê đi làm khiến mẹ chồng lo lắng con dâu quá tải vì vốn đã phải làm rất nhiều việc nhà. Thế nhưng điều bất ngờ là lần này Thái lại không ngăn cản vợ nữa. Anh ta nói với mẹ mình rằng cứ để cho Khuê đi làm, kẻo ở nhà nhiều quá hóa... ngu thêm, hay suy diễn linh tinh, đặt điều cho người khác.


Thế nhưng công việc ở chỗ mới của Khuê không hề suôn sẻ. Mới làm còn nhiều bỡ ngỡ, cô bị cấp trên mắng mỏ vô cùng tội nghiệp. Đã vậy, khi Khuê đang bê đạo cụ, em trai cô lại gọi điện tới hỏi vay hơn 200 triệu. Sốc vì em trai, lại mang vác nặng, Khuê làm rơi đạo cụ vốn là một chiếc máy hàng mẫu được nhà sản xuất cho biết "chỉ có 2 cái duy nhất, không có hơn".



Làm hỏng chiếc máy đắt tiền không thể thay thế, Khuê tự nhận mình có khả năng sửa chữa đồ điện và nhanh chóng bắt tay vào làm. Trong lúc Khuê đang loay hoay với chiếc máy, cô đã có cuộc chạm trán với Bảo. Bảo vô tình tới chỗ Khuê làm để gặp một người bạn. Đúng lúc anh đang đi thăm thú xung quanh thì bắt gặp Khuê đang loay hoay sửa đồ.
Nếu như ở lần gặp đầu tiên, Khuê lao vào đánh Bảo, lần gặp thứ 2, cô say xỉn tự nhận anh là bồ thì lần gặp thứ 3 này có vẻ "lành" hơn khi 2 người ít ra đã có thể nói chuyện một cách thoải mái, bình thường với nhau. Chẳng những vậy, Bảo còn "ra tay" giúp Khuê sửa chiếc máy "quý giá" kia.

Nhưng nào ngờ khi Bảo vừa sửa xong chiếc máy thì sếp của Khuê đã đi tới và tuyên bố cho cô nàng nghỉ việc bởi lỗi lầm quá lớn vừa gây ra. Nghe tin bị sa thải ngay khi vừa mới đi làm được vài ngày, Khuê sốc tới không nói nên lời, còn Bảo đứng đó cũng cảm thấy ái ngại. Xem ra Bảo - Khuê đúng là một cặp có duyên kỳ ngộ, lần nào gặp nhau là y như rằng có chuyện xảy ra.



Liệu lần này, Bảo có thể nói đỡ giúp Khuê? Đón xem tập 11 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng VTV3 vào tối thứ Tư tuần sau.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Phó chủ tịch NVIDIA thừa nhận: Chi phí cho AI vượt xa chi phí lương nhân viên tại NVIDIA
Thế những trong tương lai vài năm tới, AI sẽ vượt trội hoàn toàn so với con người về mức độ chi phí và trở nên "rẻ hơn cả rẻ".
-
Microsoft tuyên bố 16GB RAM chỉ là mức tối thiểu, 32GB mới là tiêu chuẩn "không cần lo nghĩ"