Hoa hồng trên ngực trái tập cuối: Sau tất cả, Khuê đã biết nũng nịu và tỏ tình với Bảo
Trong preview tập cuối “Hoa hồng trên ngực trái”, Khuê đã có những biểu cảm nũng nịu với Bảo khiến fan thích thú.
- Hoa hồng trên ngực trái tập cuối: Ý nghĩa của tên phim cuối cùng cũng được lý giải, khán giả khóc hết nước mắt
- "Hoa hồng trên ngực trái" ngập nước mắt: Khuê tự tử, Thái chết
- Hoa hồng trên ngực trái: Bống nguy kịch, Thái hiến tim cho con gái trước khi chết?
- Hoa hồng trên ngực trái: Thật không ngờ sau tất cả, chính Thái mới là người giúp Bảo
- Hoa hồng trên ngực trái: Biết mình sắp chết, Thái bắt đầu làm điều tốt cho mọi người?
Tập cuối Hoa hồng trên ngực trái sẽ lên sóng VTV3 vào tối nay. Trong preview được hé lộ, Khuê và Bảo hứa hẹn sẽ có một đoạn kết viên mãn.
Có lẽ lấy bối cảnh tại đám cưới của Khang và San, Bảo mặc vest chỉnh tề còn Khuê mặc váy duyên dáng. Cô hỏi anh rằng: “Tại sao lúc nào anh cũng thích đếm số thứ tự thế?” và Bảo đáp rằng đó là thói quen khó bỏ. “Chán đời nhỉ?” - anh nói với gương mặt ái ngại, nhưng Khuê lại nhìn người yêu đầy tinh nghịch rồi thậm chí còn có biểu cảm nũng nịu, lấy tay chọc vào má Bảo và nói: “Không sao, dù sao đấy cũng là dấu hiệu nhận biết của anh mà!”.

Lúc Bảo hỏi rằng: “Anh có cần phải sửa không?” thì Khuê “táo bạo” lắc đầu: “Em thích anh như thế này!”.
Gương mặt Bảo nở nụ cười rạng rỡ khi nhận được lời tỏ tình “thích anh” của Khuê. Bằng thái độ chưa bao giờ chân thành hơn, Bảo nói rằng đếm số là thói quen của anh, có thứ nhất thì phải có thứ hai. Nhưng nếu Khuê đồng ý trở thành người phụ nữ của Bảo thì cô sẽ mãi mãi là duy nhất.

Liệu Khuê sẽ trả lời ra sao trước lời tỏ tình lần “thứ n” này của Bảo sau rất nhiều lần bày tỏ nhưng đối phương khi thì từ chối, khi lại im lặng?
Câu trả lời có lẽ đã được hé lộ phần nào trong bức ảnh Bảo đang chuẩn bị đặt lên môi Khuê một nụ hôn, vừa được thành viên êkip làm phim hé lộ cách đây ít giờ:

Đón xem tập cuối Hoa hồng trên ngực trái lên sóng VTV3 tối 9/1.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Leitzphone và cảm giác muốn chụp ảnh - thứ mà AI chẳng thể làm được!
Xiaomi 17 Ultra và Leica Leitzphone dùng chung toàn bộ phần cứng camera. Nhưng cầm hai máy lên, tôi chụp ảnh theo hai cách hoàn toàn khác nhau - và sự khác biệt đó không nằm ở sensor hay thuật toán.
-
15 năm của Tim Cook tại Apple: Từ giữ cỗ máy vận hành đến người định hình một đế chế 4.000 tỷ USD