Hoa hồng trên ngực trái: Vợ cũ sang chảnh về nước, đến lượt Bảo say xỉn dốc bầu tâm sự với Khuê
Trong tập 22 "Hoa hồng trên ngực trái", đến lượt Bảo say xỉn nói xấu phụ nữ với Khuê.
- Hoa hồng trên ngực trái: Đáng thương như Khuê, vừa sảy thai còn bị Bảo công khai clip ăn trộm tiền
- Hoa hồng trên ngực trái: Không chỉ trêu ngươi Trà tức hộc máu, bé Bống còn phát hiện chuyện tiểu tam bầu con gái
- Hoa hồng trên ngực trái: Bảo bế Khuê đi cấp cứu, fan đoán nữ chính sảy thai
- Hoa hồng trên ngực trái: Thái đưa Trà về làm chính thất, bé Bống lập tức tung chiêu khiến tiểu tam câm nín
- Hoa hồng trên ngực trái: Trà đang vênh váo lập tức tái mặt khi bị vạch trần chuyện mang bầu con gái
Tập 21 Hoa hồng trên ngực trái đem tới nhiều tình tiết hấp dẫn, và đặc biệt gây tò mò ở cuối phim, khi một nhân vật mới xuất hiện, là một phụ nữ sang chảnh, sành điệu, được giới thiệu là Việt kiều về nước. Người phụ nữ này đã tìm tới showroom oto của Bảo khiến khán giả đoán rằng cô chính là Ngân - vợ cũ của anh chàng "tuần lộc".



Có lẽ chính sự trở về của Ngân đã khiến cuộc sống của Bảo xáo trộn. Ở preview tập 22, khán giả lại được chứng kiến cảnh Bảo - Khuê hội ngộ, nhưng lần này, người say dường như là Bảo. Không còn dáng vẻ một anh chàng nguyên tắc, mở miệng là 1, 2, 3 cứng nhắc nữa, Bảo khi say cũng bất cần như ai.
Anh bức xúc nói xấu phụ nữ với Khuê: "Rốt cuộc, phụ nữ các cô ăn gì mà lớn lên được? Tại sao mà yêu đấy, rồi phản bội ngay được? Rồi phản bội đấy, lại hối hận ngay được, tại sao?".



Xem ra, sau khi cắm cho Bảo một cái sừng dài, vợ cũ của anh lại trở về và muốn nối lại tình xưa. Bảo say như vậy, phải chăng anh vẫn còn vương vấn với người phụ nữ này?
Đón xem tập 22 Hoa hồng trên ngực trái lên sóng VTV3 tối 17/10.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Mất 11 năm thử 7 nghìn tỷ mật khẩu không được, cuối cùng nhờ Claude AI, chủ ví Bitcoin lấy lại gần 400.000 USD ngủ quên trong ví BTC
Quá vui mừng vì thành công này, chủ ví Bitcoin còn gửi lời cảm ơn đến CEO Dario Amodei của Anthropic với lời hứa sẽ lấy tên ông đặt tên cho con của mình.
-
Claude bị biến thành “đồng phạm” với hacker: Tự viết 17.000 dòng code, 49 module tấn công, nhắm thẳng vào hạ tầng nước của thành phố