Hoàng tử William và Công nương Kate gây sốt cộng đồng mạng với khoảnh khắc tình tứ tinh tế tại đám cưới em họ
Dù là hành động rất nhỏ thôi nhưng Hoàng tử William và Công nương Kate vẫn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
- Không phải Công nương Kate và Meghan, đây mới là "cuộc đụng độ" được mong chờ nhất trong hôn lễ hoàng gia hôm nay
- Khoảnh khắc ngọt ngào của 4 cặp đôi nổi tiếng nhất hoàng gia Anh: Hiếm khi thể hiện nhưng vẫn làm công chúng ghen tị
- Điều ít biết về người đàn ông "dũng cảm", kết hôn với nàng công chúa "bị ghét nhất" hoàng gia Anh trong lễ cưới đầy thị phi sắp tới
Trưa ngày 12/10 (giờ địa phương), đám cưới của Công chúa Eugenie và vị hôn phu Jack Brooksbank chính thức được diễn ra tại thánh đường St.George, lâu đài Windsor. Bên cạnh sự xuất hiện của 2 nhân vật chính thì dàn khách mời danh giá cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông lẫn tất cả mọi người trên khắp thế giới.
Được trông chờ nhất nhì tại đám cưới hoàng gia lần này là sự xuất hiện của vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng bằng xe hơi rồi đi vội vào trong nhưng cặp đôi vẫn bị soi khoảnh khắc tình tứ vô cùng đáng yêu bên trong nơi cử hành hôn lễ.
Cụ thể, trong lúc Công nương Kate bận rộn trò chuyện với Hoàng tử Harry, Hoàng tử William ngồi bên cạnh đang chăm chú vào quyển sách trước mặt vẫn không quên nắm chặt tay vợ. Khoảnh khắc đáng yêu này được camera bắt trọn khiến cộng đồng mạng vô cùng phấn khích.
Công nương Kate say sưa trò chuyện với em chồng.
Trong khi tay thì nằm gọn trong tay của Hoàng tử William. Khoảnh khắc tình tứ đầy tinh tế của cặp đôi hoàng gia khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Cặp đôi xuất hiện trước cổng nhà thờ trước đó.
(Nguồn: Tổng hợp)
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
9 giây thảm hoạ: AI agent tự xóa sổ toàn bộ hệ thống của một startup
Sự cố tại PocketOS không phải lỗi của một phần mềm duy nhất - mà là hệ quả của nhiều lớp thiếu sót xếp chồng lên nhau, khi AI được trao quyền hành động mà không có đủ hàng rào kiểm soát.
-
Tin đồn lan truyền suốt nhiều năm rằng Tử Cấm Thành của Trung Quốc sử dụng tới 600.000 tấn máu lợn mỗi năm để “trừ tà” cuối cùng đã được làm sáng tỏ