Hôn nhân đi vào ngõ cụt vì không có bầu
Không có con, cộng với sức ép từ mẹ chồng khiến cuộc sống của tôi trở nên rất nặng nề. Mẹ chồng thường kiếm cớ để chửi bới, xúc phạm khiến tôi cảm thấy rất ức chế.

Nhưng dần dần cuộc sống không có con, cộng với sức ép từ mẹ chồng và gia đình chồng khiến cuộc sống của tôi trở nên rất nặng nề. Mẹ chồng thường kiếm cớ này nọ để chửi bới, xúc phạm tôi khiến tôi cảm thấy rất ức chế. Chồng tôi thì luôn nghe theo lời mẹ, nhiều khi cũng chửi bới xúc phạm tôi dù tôi không có lỗi gì.
Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này? Lẽ nào tôi đã sai khi lựa chọn cuộc sống hôn nhân mà không có tình yêu?
(Nguyễn Hà Trang - Hà Nội)
Tư vấn:
Bạn Hà Trang thân mến!
Bạn đang có một cuộc hôn nhân êm ấm như bạn nói là “khá ổn”. Chỉ bất ổn từ khi mẹ chồng – nàng dâu mâu thuẫn rồi chồng bạn bênh mẹ, chửi bới thô bạo với vợ. Chứ không phải vì bạn không yêu anh ấy như bạn tưởng.
Nguyên nhân của sự “bất ổn” này có thể bắt đầu từ chỗ lấy nhau 3 năm chưa có thai. Nếu mẹ chồng bạn chỉ có một người con trai thì càng mong có cháu và không có thì quay ra ghét và ruồng rẫy con dâu. Nên lúc này việc đầu tiên với bạn là tìm cách chạy chữa, tìm nguyên nhân tại sao đến bây giờ vợ chồng bạn vẫn chưa có tin vui? Do ai? Chữa cách nào? Ở đâu?
Đó là vấn đề bạn nên quan tâm trước nhất chứ không phải là tìm cách chống lại chồng và mẹ chồng. Hãy giải quyết vấn đề theo cách tích cực, bạn nhé!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đây là chiếc MacBook Pro chạy xé gió nhất mà tôi từng thấy
MacBook Pro M5 Max 2026 cho thấy bước tiến rõ rệt về hiệu năng với kiến trúc CPU mới, SSD tốc độ “khó tin” và khả năng xử lý AI on-device ấn tượng nhờ Neural Engine.
-
Anthropic có một AI mạnh đến mức không dám công khai: từng trốn khỏi sandbox, tự xóa dấu vết, tự tìm lỗ hổng 27 năm tuổi