HOT: Hoa hậu Phạm Hương lần đầu công khai ảnh con trai 1 tuổi, tiết lộ về khoảng thời gian làm mẹ
Sau rất nhiều lần phủ nhận việc sang Mỹ sinh con, cuối cùng nàng Hậu đã chọn đúng ngày lễ Giáng sinh để tiết lộ bí mật này.
- Phản ứng trái ngược của H'Hen Niê và Phạm Hương trước cuộc tranh cãi gay gắt "ai mới xứng là Hoa hậu quốc dân?"
- Phạm Hương đăng ảnh mặc váy cưới, úp mở đã đến ngày được làm cô dâu?
- Tiếp tục đăng hình "nửa kín nửa hở", Phạm Hương khiến người hâm mộ tò mò về chân dung của bạn trai đại gia
- Hoa hậu Phạm Hương tiết lộ chồng sắp cưới không phải đại gia, chưa tổ chức lễ kết hôn vì phải chịu tang 3 năm
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Phạm Hương đã có một bài chia sẻ khá dài công khai con trai đầu lòng của mình.
Người đẹp chia sẻ: "One year ago, this little angel blessed my life. He is the definition of pure joy since the day he was born. He taught me about courage. More than I ever thought I had in me. Thank God for sending us this priceless Christmas present. Mom & Dad love you Maximus. Maximus của mẹ. Một năm tuy không dài nhưng cũng đủ để mẹ học cách làm mẹ, làm quen với một thiên thần nhỏ bé mong manh. Được ngắm nhìn từng giây phút con khôn lớn, được chăm sóc con là những giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mẹ. Chào các cô chú, con tên là Maximus".
Cùng với bài đăng của mình, Phạm Hương đã chia sẻ hình ảnh của cậu con trai trong bộ đồ giáng sinh vô cùng đáng yêu.

Ngay dưới bài chia sẻ của Hoa hậu Phạm Hương, rất nhiều lời chúc mừng đã được gửi tới gia đình nhỏ của người đẹp.
Trước đó, cư dân mạng cũng nhiều lần đồn đoán về việc Phạm Hương sang Mỹ sinh con nhưng người đẹp đều từ chối trả lời và không chia sẻ gì về chuyện này. Thậm chí, có thời điểm quản lý của Phạm Hương còn bày tỏ sự bức xúc vì những tin đồn thất thiệt.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
9 giây thảm hoạ: AI agent tự xóa sổ toàn bộ hệ thống của một startup
Sự cố tại PocketOS không phải lỗi của một phần mềm duy nhất - mà là hệ quả của nhiều lớp thiếu sót xếp chồng lên nhau, khi AI được trao quyền hành động mà không có đủ hàng rào kiểm soát.
-
Tin đồn lan truyền suốt nhiều năm rằng Tử Cấm Thành của Trung Quốc sử dụng tới 600.000 tấn máu lợn mỗi năm để “trừ tà” cuối cùng đã được làm sáng tỏ

