Hương Giang chia sẻ thực, hư về chuyện “bầu bí”

Theo Nguoinoitieng,  

Người đẹp Hương Giang vừa có bài viết trên facebook của mình chia sẻ về việc gần đây có một bài báo đặt nghi vấn “Hoa hậu Hương Giang có bầu?”.

 
Trên facebook, Hương Giang viết: “Mình không có bầu - đó là câu khẳng định cho những nghi vấn, những câu hỏi mà biết bao người hỏi mình từ lúc cưới tới giờ. Có lần khi được hỏi, mình trả lời vui rằng, nếu chờ 2, 3 tháng nữa, bụng mình mà to lên là biết mình mang bầu ngay thôi.
 
Bài báo lên bài làm cho điện thoại của mình cháy máy vì những lời chúc mừng “hụt”. Dù mình rất mê 2 nhóc sinh đôi nhà chị Hân - anh Nhật (cặp vợ chồng mà Hương Giang rất hâm mộ vì họ sống rất hạnh phúc), nhưng chưa biết bao giờ Trời mới cho đây. (cười)
 
Ảnh Hương Giang trong một sự kiện bị nghi là có bầu

Đọc bài báo “Hoa hậu Hương Giang có bầu?” làm mình vừa buồn cười, vừa có nhiều điều phải suy nghĩ. Việc những nhà hảo tâm không cần nêu tên Giang vừa chia sẻ lại không nhận được sự quan tâm như việc Giang có bầu hay không. Vì sao họ lại giúp như vậy, họ có điều gì muốn gửi gắm đến cộng đồng thông qua việc làm của mình không?
 
Còn việc của Giang, chưa biết đúng sai, thật hư, họ cứ đưa tin, cứ nghi vấn, cứ khoanh tròn trên vòng 2 của mình (mà mình đã hỏi ít nhất 10 người và ai cũng nói là không thấy vòng bụng mình mấp mô, nhô tròn như mô tả.)

Từ giờ tới Tết mình còn rất nhiều việc phải làm: Tour 8 trường cấp 3 và đại học để kêu gọi mọi người viết tiếp Ước Mơ của Thúy, cùng tổ chức đón Giáng Sinh cho các bé bệnh nhi ung bướu vào ngày 18/12 và đợt phẩu thuật cho các em vào tháng 1 nữa chứ... Nhiều việc phải làm quá!




Hương Giang trong một lần ghé thăm các em bé bị hở hàm ếch.

Với dịp Tết Nguyên Đán, Giang sẽ tham gia chương trình trao quà Tết cho đồng bào nghèo cùng Tết An Bình. Năm ngoái mình đã đồng hành cùng chương trình, tham gia trao quà tết tại Đại Lộc (Quảng Nam), năm nay sẽ được tới vùng địa đầu tổ quốc, Hà Giang, một vùng cao với phong cảnh tuyệt đẹp song cũng là vùng nghèo nhất nhì cả nước. Sau đó sẽ tới Quảng Bình, Hà Tĩnh - những nơi bà con trắng tay qua đợt lũ vừa rồi. Một chút chia sẻ hi vọng có thể mang tới một cái tết ấm áp cho mọi người...

Được viết ra những điều mình tâm đắc, những niềm vui của mình thật tốt - nhẹ nhàng, sảng khoái và yêu đời hơn. Giang hi vọng mọi người sẽ hiểu Giang, đồng hành và chia sẻ với Giang qua những việc Giang đã và sẽ làm.

NỔI BẬT TRANG CHỦ