Jang Dong Gun: “Khổ vì… đẹp trai”
Chỉ một câu nói lỡ lời, nam tài tử điển trai xứ Hàn đã bị quy vào hàng ngũ những nghệ sĩ “ăn nói hồ đồ”.
Song, đó chỉ là cụm từ rất đáng yêu mà người hâm mộ xứ Hàn dành tặng cho các thần tượng. Bởi những câu nói “hồ đồ” kia chỉ mang tính bông đùa và tếu táo.

Trong buổi phỏng vấn, Jang Dong Gun không rõ vô tình hay cố ý, liền thốt lên khi nghe mình được bình chọn danh hiệu mỹ nam này: "Mọi người khi nhìn thấy tôi chủ yếu đều nói muốn có khuôn mặt bé như tôi, nhưng tôi lại có tâm lý muốn phản đối”.
Năm 1999, trong một lần phỏng vấn, nam diễn viên điển trai này cũng khiêm tốn quá mức khi phát ngôn: “Mắt hai mí rất nặng. Nếu không có mắt hai mí thì tốt hơn nhiều”. Và đó chỉ là một trong nhiều câu nói thể hiện nỗi “khổ sở” khi trở thành mỹ nam trong mắt người hâm mộ.

Nói về chuyện đóng phim, Jang Dong Gun tâm sự: “Dường như tôi chỉ đóng những phim điện ảnh quá nhiều gây gổ và u uất. Tôi muốn sau này sẽ được đóng cả những bộ phim mà khán giả sau khi xem xong phim của tôi sẽ ra về trong tiếng cười”.
Trong 18 năm vào nghề, với Jang Dong Gun, vai diễn ấn tượng nhất chính là vai Dong Soo trong “Friends”. Còn tác phẩm có ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc đời diễn viên của anh là “Nowhere to hide” (năm 1999).
![]() |
![]() |
Ngay sau khi chương trình lên sóng, các cư dân mạng ngay lập tức tập hợp lại những “câu nói hồ đồ” của các nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn. Ngoài Jang Dong Gun, Hyun Bin, Kang Dong Won cũng bị “liệt” vào danh sách những nghệ sĩ có phản ứng “khiêm tốn quá mức”.
![]() |
![]() |
Những câu nói nổi bật nhất được liệt kê là: “Tôi không nghĩ mình lại đẹp trai” (Jang Dong Gun), “Ngoại hình của tôi, trung bình nên khá tốt” (Hyung Bin), “Mỗi khi nhìn vào trong máy, tôi lại nghĩ mình thật xấu trai” (Kang Dong Won)…

Trở lại với buổi trò chuyện cùng Jang Dong Gun, khi được hỏi về tình hình hiện tại của cô vợ Go So Young, anh trả lời rất thật: “Vì sinh chưa được bao lâu nên cô ấy vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn”. Anh cũng thể hiện tình cảm của một người cha tuyệt vời: “Em bé vẫn là bé sơ sinh mà tôi giờ lại không thể ở bên cạnh con được, nên lo lắng rất nhiều”.

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một mình "cày" dự án suốt 4 tháng vẫn bị sa thải vì sếp vibe-code bằng Claude Code, cộng đồng IT đồng thanh: "3 tháng nữa gọi lại ngay thôi"
Trong khi nhà phát triển này đang chán nản vì bị mất việc do một công cụ AI, cộng đồng IT trên Reddit không chỉ an ủi mà còn cho thấy rằng, không sớm thì muộn, anh chàng này cũng sẽ có lại công việc của mình và thậm chí còn được thu nhập cao hơn.
-
Cựu sinh viên Bách Khoa làm lại Yahoo Chat trong 2 tuần, nhưng có một thứ không thể "hồi sinh"!



